"Bình Phương vừa nói chuyện vừa khóc luôn. Nghe mà xót đến tận tim á" – vợ cũ Bằng Kiều tâm sự về bà xã Đức Tiến.
Sau khi Đức Tiến ra đi đột ngột, Trizzie Phương Trinh đã là người đứng ra thay bà xã nam người mẫu lo liệu mọi thứ cho đám tang.
Vợ cũ Bằng Kiều không kìm được nước mắt khi chia sẻ về tình hình hiện tại của hoa hậu Bình Phương: "Mình mong mọi người hãy nghe thông tin chính xác từ bạn bè, người thân của Đức Tiến thôi, đừng nghe mấy tin đồn không đâu vào đâu, làm ảnh hưởng tới tinh thần của Bình Phương nha.
Lúc này Bình Phương đâu còn tâm trạng để ý tới những chuyện xung quanh nữa đâu. Mình xót xa cho chị ấy lắm. Mình chỉ mong trước khi đăng gì lên mạng, mọi người hãy suy nghĩ kỹ, đừng share mấy tin không đúng sự thật, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của Bình Phương đấy.
Bình Phương giờ còn phải chăm con gái nữa cơ. Bé Mèo (con gái Đức Tiến) còn nhỏ xíu, chưa hiểu gì hết. Mỗi lần mình gọi điện cho Bình Phương đều nghe con bé hét lên 'sao mẹ khóc'. Bình Phương thì vừa nói chuyện vừa khóc. Nghe mà xót đến nghẹn người luôn
Bình Phương thương chồng lắm nên muốn làm mọi thứ tốt nhất cho anh ấy. Mọi nguyện vọng của Đức Tiến hồi còn sống, Bình Phương đều làm theo đúng vậy luôn.
Đức Tiến là người sống có trách nhiệm, tốt với bạn bè và thương con cái nên mọi người đều muốn làm điều tốt nhất cho anh ấy. Trong lúc giúp Bình Phương lo tang lễ cho Đức Tiến, mình có gặp nhiều điều bất ngờ lắm, nhưng giờ chưa dám chia sẻ. Đợi khi nào mọi việc xong xuôi mình mới dám nói".
Bên cạnh Trizzie Phương Trinh, hoa hậu Thanh Mai cũng được gia đình nhờ cậy lo liệu tang lễ cho Đức Tiến. Chị bày tỏ: "Cái nào tốt thì làm cho Đức Tiến, nhưng còn đường dài, bé Mèo đang còn nhỏ, còn nhiều thứ phải lo sau này.
Vì thế làm tang lễ tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không cần quá phô trương làm gì. Ai giúp được cho Đức Tiến thì cứ giúp vì hồi trước anh ấy sống tốt với mọi người lắm.
Mỗi lần gọi điện cho Bình Phương là nghe khóc, mẹ thì khóc, con thì cứ hỏi tại sao mẹ khóc. Con bé cứ hét lên như thế, rồi hỏi ba có đau không, nghe mà xót xa quá
Nguồn: soha.vn