Vợ "chuẩn chỉnh" nhất mùa World Cup: Dọn hẳn sang nhà chị ở, để lại "bí kíp sống còn" cho chồng chi tiết rụng rời!

HeoKiki9897

New member
f3dea63de0fe4c7a58f1.jpg


Các anh chồng bên Tây chắc mơ ước chế đến khóc luôn khi có được người vợ tâm lý như này trong mùa World Cup nha các bạn ơi!

Cả tháng World Cup mà cứ như fan bóng đá là sống chung, ăn chung, thở chung luôn với trái bóng tròn á Thế nên dân anh em toàn bị "xao nhãng" công việc, quên béng mọi thứ xung quanh. Nhất là với những người đã có gia đình thì World Cup dễ thành "ổ gà" gây drama vợ chồng lắm đó!

Nhưng mà anh Keith Bell người Anh này thì khác, ổng về nhà thấy một bức thư vợ để lại mà shock nhẹ luôn. Bell post lên mạng, netizen xem xong ai cũng phải gật gù: "Đúng là vợ quốc dân!"

653faaec42d0342fab54.jpg


Chị vợ này không những "thả" chồng tự do sống với bóng đá, còn để lại cả "tờ hướng dẫn sống còn" siêu chi tiết như số điện thoại order đồ ăn nè, cách tưới cây nè, lịch đổ rác nè... luôn á!

Chị hiểu tâm lý anh chồng đến nỗi biết trước các ổng xem bóng là chửi trọng tài thôi rồi, hay sẽ ức chế ra sao nếu đội yêu thích thua trên chấm 11m

Lịch thi đấu thì chị nghiên cứu kỹ càng, biết trận nào mấy giờ để nhắc chồng đi đổ rác, hay nhớ dùng NƯỚC tưới cây chứ đừng tiện tay cầm lon bia đang uống dở mà tưới luôn nha!

Với lũ đàn ông, được tự do "sống ảo" với bóng đá trong mùa hè này là điều quý hơn vàng luôn đó! Thế nên bức thư của chị vợ này tâm lý cỡ nào thì khỏi phải bàn rồi ha!

Bức thư "huyền thoại" của chị vợ gửi chồng nhân mùa World Cup 2018:

"Vì anh mỗi ngày cày 3 trận rồi còn xem lại highlight 24/7, nên em quyết định dọn sang nhà chị gái ở luôn trong mùa World Cup này rồi nha

Nhưng anh yên tâm nè, em đã để lại note giúp anh tự lực cánh sinh trong 1 tháng tới. Anh mở iPad lên sẽ thấy em tải sẵn video hướng dẫn dùng máy giặt từ Youtube rồi đó, nhưng mà có vẻ đây là mission impossible rồi

Anh nhớ đem rác đi đổ vào các ngày này nha: Rác hữu cơ (20/6 và 4/7), rác sinh hoạt (27/6 và 11/7). Không có trận nào đá trước 11 giờ sáng (giờ châu Âu) đâu, nên nhớ đi đổ rác trước khi ngồi xem nhen!

Anh lưu thêm vài số quan trọng đây: Pizza 02381650020, đồ Trung Quốc 02380254170, còn nếu đội bóng yêu thích của anh thua penalty thì đây là số hỗ trợ tâm lý 116 123 nha anh

Nhớ tưới nước mấy chậu cây trong vườn. AYO ANH YÊU, DÙNG NƯỚC ĐẤY NHA, NƯỚC!

Ban ngày nhớ kéo rèm ra cho mát. Không ăn trộm lại tưởng chủ nhà đi chơi xa rồi đột nhập vào nhen. Nếu anh rủ bạn bè tới xem cùng, nhớ bảo mấy ông hôi chân đừng có cởi giày ra nhé!

Đừng làm ồn quá đáng. Hàng xóm đâu cần biết anh nghĩ mấy ông trọng tài là lũ khốn đâu

Đừng tìm em, trừ khi có chuyện CỰC KỲ QUAN TRỌNG liên quan đến các cầu thủ Saints (Southampton) như Tadic, Cedric, Yoshida và Bednarek.

Yêu anh nhiều, hẹn gặp lại anh vào ngày 16/7 nhaaaa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top