Nghe mà choáng váng luôn á! Vợ chồng này không chỉ bán con lấy tiền mà còn muốn vắt kiệt người mua nữa chứ Kết quả là cả 3 đều bị cảnh sát mời về "uống trà" vì tội mua bán trẻ em. Netizen biết chuyện mà phẫn nộ cực độ, không tin nổi trên đời còn có cha mẹ "tàn nhẫn" như vậy!
Ngày 29/12, trang Sent đưa tin về vụ việc "trời ơi đất hỡi" xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cặp vợ chồng họ Tôn đang túng quẫn về tài chính thì quyết định bán con cho người khác. Thế nhưng chưa đủ "no", họ còn nghĩ ra chiêu tống tiền người mua, đe dọa báo cảnh sát là người ta bắt cóc con mình Drama kinh hoàng thế này mà!
Theo điều tra, cặp vợ chồng ở khu Phụng Hiền, Thượng Hải đã kết hôn nhiều năm và có con trai 10 tuổi. Lúc này vợ đang mang thai đứa thứ hai. Anh chồng họ Tôn làm ăn thất bại từ năm ngoái nên tài chính "âm vốn" nghiêm trọng, trong khi chị vợ họ Kim thì sắp sinh.
Tự an ủi rằng "sinh ra cũng không nuôi nổi", hai vợ chồng đã quyết định bán đứa con mới sinh chưa tròn tháng cho anh họ Phàn với giá 70 ngàn nhân dân tệ (hơn 230 triệu đồng) qua người môi giới. Trong đó vợ chồng họ Tôn nhận 40 ngàn (khoảng 132 triệu), còn 30 ngàn là phần của cò.
Anh họ Phàn mua được con trai thì vui lắm, yêu thương bé hết mực. Nhưng plot twist là vợ chồng họ Tôn lòng tham "không đáy", nảy ra ý định tống tiền anh Phàn Họ đe dọa nếu không đưa thêm tiền sẽ báo cảnh sát là anh Phàn bắt cóc trẻ. Anh Phàn không chịu đưa, chị vợ liền tuyên bố con mất tích và gọi cảnh sát bắt anh Phàn luôn.
Kết quả là khi sự thật được phơi bày, cả vợ chồng họ Tôn, anh Phàn và người môi giới đều bị bắt hết!
Nguồn: kenh14.vn