Để tiết kiệm, vợ chồng chị Dung không thuê kiến trúc sư mà tự mày mò lên ý tưởng cho từng góc trong nhà.
Vợ chồng chị Phương Dung và anh Nguyên Vũ đều là dân văn phòng, đang ở độ tuổi early 30s. Cũng như đa số người trẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, cả hai đã "đu đưa" qua cả mấy chục chỗ trọ rồi Khi quyết định mua tổ ấm đầu tiên, vợ chồng chị Dung đã tự tích góp được khoảng 40% giá trị căn nhà, phần còn lại thì vay ngân hàng.
Với thu nhập của dân văn phòng như anh chị, họ chọn mua dự án đang trong giai đoạn xây dựng, được đóng tiền theo tiến độ. Cách này giúp giãn số tiền phải trả, lãi suất cũng "nhẹ nhàng" hơn. Hơn nữa, giá căn hộ đang xây sẽ mềm hơn so với căn đã hoàn thiện.
Tuy nhiên, mua dự án đang xây cũng có nhiều rủi ro nên các bạn cần phải check kỹ về tài chính và uy tín của chủ đầu tư nhé, không là "lụi tim" với dự án treo, chậm tiến độ đấy! Riêng căn của anh chị thì may mắn thuộc cụm dự án đã có 2 căn xây từ trước. Bạn chị cũng đang ở đây nên phần nào yên tâm hơn rồi.
Hồ bơi của khu chung cư
Bục gỗ ngồi uống trà kiểu Nhật
Căn hộ này có diện tích sử dụng 58m2, tuy nhỏ nhưng cực hợp với hai vợ chồng. Điểm "ghi điểm" là vị trí gần sông, khiến chị Dung "mê tít". Vì đã "đổ" hết tài chính vào việc mua nhà và vẫn còn khoản vay, nên chị Dung không đủ ngân sách cho thiết kế nội thất. Tự nhận mình là "khách hàng nghèo" , sau khi đi hỏi nhiều bên thiết kế, vợ chồng chị quyết định tự làm vì theo tính toán có thể tiết kiệm được tới 40% luôn!
Với ngân sách ít ỏi và không muốn lãng phí, những đồ có sẵn từ ban đầu mà còn xài được như màu tường, gạch lát, hệ bếp, nhà vệ sinh đều được giữ nguyên. Còn những ý tưởng trang trí, thiết kế khác thì anh chị "lượm lặt" từ Pinterest, Instagram, các group chia sẻ, layout trong nhà cũng do 2 vợ chồng tự mày mò: "Cảm giác khi 'tự tay làm nên tất cả' vừa sợ vừa run nhưng cũng rất háo hức luôn á. Khó khăn nhất là phải tìm các xưởng chịu nhận đơn nhỏ lẻ từng món theo ý tưởng của mình".
Với ngân sách tầm 60 triệu, vợ chồng chị Dung làm được nhiều thứ hơn mọi người nghĩ đấy! Căn hộ 58m2 được chia thành 2 phòng ngủ, phòng khách liền kề phòng bếp và 2 nhà vệ sinh riêng biệt, các không gian của từng phòng được chia nhỏ hợp lý.
Dù rất thích phong cách Japandi nhưng anh chị đã "customize" lại cho hợp hoàn cảnh. Do diện tích khiêm tốn, cần hạn chế đồ cồng kềnh nên ở phòng khách, thay vì đặt ghế sofa chiếm chỗ thì chị nảy ra ý tưởng làm bục gỗ. Bên dưới là các ngăn kéo để đựng đồ, bên trên là bàn trà và nguyên một khu để nằm, ngồi tùy ý. Khi có khách thì mang gối đệm ra, còn ngày thường thì để gọn thoáng nha!
Về hệ thống rèm, anh chị chọn rèm sáo tre ngang vì có thể lấy sáng linh hoạt hơn rèm vải nhiều. Loại rèm này cũng không quá khó vệ sinh và màu sắc hợp với tông chung của nhà. Chủ đầu tư có sẵn 1 phần hõm vào để người ở có thể tùy ý đặt tủ rượu, bàn ăn hoặc bất cứ thứ gì. Anh chị quyết định làm tủ sách ở khu vực này luôn.
Gần cửa ra vào đặt 1 tấm gương và đôn ghế để tiện chỉnh trang trước khi ra ngoài
Nguồn: kenh14.vn