MinLili1473
New member
Nhiều người vẫn nghĩ mua nhà cũ là quyết định "mạo hiểm" vì dễ xuống giá sau thời gian dài sử dụng. Nhưng thực tế, phân khúc bất động sản này đang hot rần rần trong giới vợ chồng trẻ đấy! Lý do? Giá rẻ hơn hẳn so với nhà mới, mà sau khi mua về thì cứ thoải mái "phù phép" cho nó xinh lung linh theo ý mình
Chị Thảo (sinh năm 1980) đã chốt đơn một căn hộ đã hơn 10 tuổi. Dù nhiều người "khuyên can" rằng chung cư cũ dễ mất giá, nhưng chị vẫn quyết mua không thương tiếc. Lý do? Gia đình chị mê mẩn nhà thấp tHuman, view đẹp mê ly, đặc biệt là ban công xuyên suốt chiều dài - vibe sống ảo cực mạnh luôn!
Sau khi về tay, chị Thảo đã... đập phá gần như toàn bộ căn hộ để "remake" lại từ đầu! Tổng chi phí cải tạo căn hộ 150m2, kể cả đồ nội thất mới leng keng là khoảng 1,5 tỷ đồng. Nghe có vẻ "đau ví" nhưng chị bảo totally đáng đồng tiền nha!
"Thực ra mình không dùng nội thất đắt tiền lắm đâu, nhưng phần cứng thì tốn khá nhiều. Ví dụ hệ thống cửa kính xuyên suốt chiều dài căn hộ đã 110 triệu đồng rồi, máy lạnh tầm 70 triệu, cải tạo ban công gần 100 triệu... Vì diện tích lớn nên chi phí cũng cao hơn, riêng nội thất khoảng 800 triệu đồng", chị Thảo chia sẻ.
Ban đầu công ty thiết kế báo giá trọn gói cả phần cứng lẫn nội thất là 800 triệu đồng thôi. Nhưng trong quá trình thi công, chị và gia đình cứ muốn chỉnh sửa thêm, thay đổi thêm nên cuối cùng chi phí "phình" lên khá nhiều.
"1,5 tỷ đồng là cho tất tần tật mọi thứ trong nhà luôn nha. Vì mình không giữ lại gì từ nhà cũ cả, nên mọi thứ phải mua mới toàn bộ. Mình cũng không vạch kế hoạch chi tiết lắm, cơ bản là muốn làm nhà theo style cá nhân, thuê người vẽ thiết kế, rồi chỉnh sửa, thậm chí vừa thiết kế vừa thi công luôn. Ưu tiên số 1 là căn nhà phải đạt được mong muốn của cả gia đình", chị nói thêm.
Nhiều người bảo chi hơn tỷ đồng để cải tạo căn hộ là quyết định hơi "liều" đấy. Bởi cùng số tiền đó, có thể mua nhà mới ở ven thành phố, hoặc đem đi đầu tư "tiền đẻ ra tiền" cũng được mà!
Nhưng chị Thảo không nghĩ vậy. "Trước đây mình cũng từng mua 1 căn hộ khá lớn ở ngay trung tâm, nhưng đã phải 'chạy trốn' về đây để tìm chốn bình yên. Mình mua căn hộ này và đầu tư vào giá trị sống. Nên mình cũng không care căn hộ sẽ lên hay xuống giá, hoặc dành tiền để đầu tư kiểu gì".
Hơn nữa, chị Thảo nhận định đem tiền đi đầu tư có thể "bay màu" nếu quyết định sai và thua lỗ. Còn đầu tư vào nhà thì không bao giờ mất. "Ở một căn hộ yêu thích còn hơn là ôm miếng đất rồi ngồi chờ lên giá. Hơn nữa, căn nhà là nơi lưu giữ hạnh phúc gia đình nên đáng được đầu tư hơn hết", chị bày tỏ. Chị nói mà cứ như "đấm vào tim" vậy á
Không chỉ chị Thảo, cặp vợ chồng Giáng Ly (1993) và Đức Tuấn (1991) - cả hai đều làm freelancer trong lĩnh vực truyền thông - cũng có câu chuyện tương tự. Sau thời gian dành dụm, cặp đôi đã mua căn hộ 88m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ cho vợ chồng và một bé trai. Căn nhà nằm ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), giá mua khoảng 4,5 tỷ đồng.
Ngôi nhà ban đầu khá đầy đủ nội thất, có thể dọn vào ở luôn. Nhưng gia chủ vẫn quyết chi đến 550 triệu đồng để sửa lại nhà, bao gồm thi công và mua nội thất (300 triệu đồng), cộng thêm đồ điện tử mới (250 triệu đồng).
"Bố mẹ mình kêu sửa tốn kém lắm. Nhưng vợ chồng vẫn quyết chi tiền để biến căn hộ thành khoảng trời riêng mộng mơ. Dù sau này mẹ vẫn còn mắng chuyện lãng phí khoản sửa lại phòng bếp, nhưng mình thấy bỏ số tiền lớn để tận hưởng không gian ấm áp, rộng mở trong chính ngôi nhà của bản thân là vô cùng xứng đáng", Giáng Ly chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn