Cầm trên tay 24 triệu/tháng mà vẫn "cháy túi" không phanh, câu chuyện của gia đình trẻ này đang làm chị em mẹ bỉm sữa xôn xao không ngừng!
Quay cuồng với việc "đốt tiền" trong gia đình mãi không thấy ổn, N.L.N.D đã lên một hội kín dành riêng cho hội mẹ bỉm than thở tâm sự, xin các chị em "total" chỉ giáo cách cầm tiền cho bền tay
Cô nàng tâm sự: "Cứ cái đà tiêu tiền thế này chắc em chết quá các mẹ ạ. Nhìn chồng đi làm suốt mà vẫn chả thấy đủ.
Trước kia chưa lấy nhau, hai vợ chồng cứ đến tháng lấy lương là đổ vào đi ăn, hẹn hò, rồi quần áo. Mà bây giờ dắt nhau về ở chung thì thế này đây. Giờ em ở nhà chuẩn bị sinh chỉ mình chồng đi làm.
Kiếm không ra tiền ở nhà tiêu đủ thứ. Xót quá, ngày nào ghi ngày đó để cố gắng rút kinh nghiệm chi tiêu cho hợp lý rồi mà nghe chừng không ăn thua.
Các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm chi tiêu trong gia đình cho tiết kiệm nhất có thể với. Chưa được 1 tháng mà em đã tiêu mất hơn 20 triệu rồi".
Bảng ghi chép chi tiêu của cô gái mới lập gia đình này đã khiến hội chị em "chóng mặt" luôn nha!
Trong bảng thống kê chi tiêu, mẹ bầu ghi rất rõ khoản thu khoản chi, trong đó có khoản bố chồng "support" thêm lên đến 14 triệu đồng, hơn cả số tiền lương của ông xã cô luôn.
Với hơn 24 triệu, mẹ bầu sắp "vượt cạn" này sắm sửa và mua thuốc bổ khá nhiều. Cụ thể, riêng tiền thuốc bổ và tiền ăn đã chiếm tới vài triệu đồng.
Thêm vào đó, những lần đi khám thai cũng tốn từ 120 ngàn đến 2 triệu đồng. Đỉnh điểm có lần vừa khám vừa mua thuốc đã "bay màu" hơn 4 triệu
Chưa dừng lại ở đó, tháng này vợ chồng trẻ còn phải nộp tiền nhà cho 3 tháng hết 6 triệu, khoản này vào tháng sau sẽ không phải chi nữa nên chắc bảng chi tiêu sẽ đỡ "toát mồ hôi" hơn.
Tuy nhiên, sau khi bài đăng lên, ngay lập tức, các chị em đã ùa vào bình luận tơi bời. Một số cho rằng bạn ấy tiêu hơi... "quá tay", nhưng một số khác lại tỏ ra empathy sâu sắc.
Mẹ Hồng Nhung nhận xét: "Mẹ nó tốn nhiều tiền khám chữa thuốc thang quá. Như mình, uống sắt với canxi loại khác thôi, mà bác sĩ bảo vẫn tốt mà.
Hoa quả mua loại rẻ thôi. Nước dứa tuần uống 1-2 quả thôi. Sữa mình không uống mà con mình vẫn béo tốt, hai mẹ con khỏe mạnh. Trước mình yếu lắm, giờ mang bầu còn khỏe mạnh hơn".
Còn mẹ Hoa Vũ thì góp ý: "Tiêu mạnh thế bạn có thể bớt mấy khoản ăn vặt đi thì ổn hơn đấy, ví dụ như crepe chẳng biết nó bổ béo gì không thay vào ăn mía cho con nó cứng, lược bớt đi là đỡ mà"
Mẹ Thu Hằng thì cho rằng, mới bầu mà đã chi tiêu nhiều như vậy thì sau có con sẽ không đủ "xài" đâu nha!
Quan điểm này giống với Lê Tuyết Mai khi nói thẳng là mẹ bầu này tiêu hoang quá, nhà cô ấy 2 đứa con mà 1 tháng chỉ hết 7 triệu cho tất cả thôi.
"Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít", đó là tâm trạng của bạn Lâm Anh Thu khi kể về tình huống của nhà mình, ban đầu cũng hăng hái ghi chép nhưng sau 1 tuần tiêu hết 10 triệu nên lại ngậm ngùi đành bỏ cuộc
Phần đa mọi người đều cho rằng bạn ấy chi tiêu hơi... "lỗ tay" đấy!
Nhưng xét một cách tổng thể thì trong bản ghi chép cũng có vài khoản "bắt buộc" không thể không chi như tiền mua đồ sơ sinh hay tiền thuê nhà.
Những tháng sau, tiền trọ, tiền khám thai hay thuốc bổ cũng không tốn nữa, có thể số tiền cần tiêu sẽ giảm đi một chút.
Câu chuyện chi tiêu từ trước đến nay vẫn luôn là bài toán khó "nhằn nhò" đối với bất kỳ gia đình nào, mà đặc biệt khó hơn với chị em phụ nữ bởi họ là người phải hoạch định xem hôm nay phải tiêu tiền vào thứ gì, ngày mai phải mang ví đi đâu…
Nhiều chị em thậm chí đã phải thốt lên một cách kinh ngạc rằng: "Tại sao tiền của tôi lại 'biến mất' nhanh thế?"
Dù vậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, và đặc biệt là mỗi con người cũng khác nhau nữa, chúng ta không thể mang bài toán của gia đình mình áp vào nhà khác rồi đưa ra kết luận được.
"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", các cụ đã dạy rồi nên cứ tùy hoàn cảnh mà làm thôi các mẹ ơi!
Nguồn: kenh14.vn