Vợ chồng trẻ Hà Nội thu nhập 25 triệu, ở nhà riêng nhưng chỉ để dành được 7 triệu mỗi tháng

NaNana646

New member
a8148d1123879016d92d.jpg


Ơ kìa, tưởng sống ngoại thành, không phải đóng tiền thuê nhà, chưa có baby thì nhàn tênh? Nhưng cặp vợ chồng trẻ này mới cưới mà đã "toang" gần 19 triệu/tháng, chỉ cày cuốc được có 7 triệu để dành thôi các bro ơi

Nhắc đến chuyện chi tiêu là Nguyễn Ngọc và Thúy Ngân (28 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) muốn "khóc thét" luôn. Cả hai đều làm công sở, cộng lại được khoảng 25 triệu/tháng. Nhà ở Chương Mỹ – xa chỗ làm tầm 20km, không phải trung tâm gì cả nhưng mà... tiền vẫn "bay" mất tiêu

"Vợ chồng mình mới cưới 7 tháng thôi. Ở với bố mẹ chồng, cả nhà 4 người. Vậy mà tháng nào chi tiêu của 2 vợ chồng cũng không dưới 18-19 triệu. Nhiều lúc mình còn không hiểu tiêu pha gì mà hết nhiều tiền đến vậy luôn á", Ngân kể mà nghe xong muốn đồng cảm quá đi

69cc3d009b448ce378cb.jpg


Check sổ chi tiêu một tháng của vợ chồng Ngân nè:

- Tiền chợ đưa mẹ chồng: 7 triệu/tháng

Vì đi làm xa nên sáng nào mẹ chồng cũng chuẩn bị cơm hộp cho vợ chồng mang đi ăn trưa. Tối về thì cả nhà ăn chung. "Mẹ chồng mình nấu ăn ngon, lại biết thu vén nên bữa nào cũng đa dạng và ăn rất ngon miệng", Ngân share.

- Tiền điện nước, mạng, cáp: 2 triệu đồng

Này mới là trung bình đó nha! Mùa hè bật điều hòa thì có tháng hết tới 1,5-1,8 triệu tiền điện luôn. Mùa đông "nhẹ nhàng" hơn thì cũng tốn 900k

43004d712f4affb50cc7.png


- Tiền biếu bố mẹ hai bên: 3 triệu đồng

Mỗi tháng vợ chồng trẻ cũng gửi bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng một khoản để các cụ có tiền tiêu vặt nha!

- Tiền xăng xe 2 vợ chồng: 1 triệu đồng

Đi làm xa 20km mỗi người, xăng giá cao thì mỗi người tốn 500k. Thế là "cháy túi" 1 triệu/tháng cho xăng thôi ⛽

- Tiền ăn sáng, tiêu vặt, điện thoại: 3 triệu đồng

"Hôm thì vợ chồng mình ăn bún phở miến, hôm thì ăn xôi bánh mì kẹp. Thế là tiền ăn sáng cũng tốn 1 khoản. Chưa kể mua cái nọ cái kia, gọi đồ ăn vặt nữa", Ngân kể.

504157b7b3c0d2d075c1.png


- Tiền ma chay cưới xin, thăm nom: 3 triệu đồng

Không phải tháng nào cũng hết nhiêu này, có tháng chỉ 1-2 triệu, nhưng cũng có tháng phải 3-4 triệu. "Đám cưới người thân họ hàng, thăm gái đẻ, ma chay, giỗ chạp, người ốm... Tất tật các thứ cộng lại hết khoảng 3-4 triệu/tháng", Ngân chia sẻ.

Tính sơ sơ ra vậy đó, chưa có con mà đã "cháy" 18 triệu rồi. Chị Ngân than thở: "Nhiều lúc 2 vợ chồng cũng lo ngay ngáy vì chi tiêu thế này mà sắp có con nữa thì không biết sẽ ra sao. Mình cũng không biết cắt giảm từ đâu để tiết kiệm nhiều hơn. Hiện chỉ dư khoảng 7 triệu để bỏ tiết kiệm. Tính chi li ra thì vợ chồng mình cũng không có tiêu hoang gì đâu" ‍♀️

"Nghĩ đến chi tiêu mỗi tháng mà chóng hết cả mặt. Thu nhập như vậy mà chỉ để dành được 7 triệu. Đó là chưa kể bố mẹ chồng chưa già cả ốm đau, bệnh tật và cũng không phải đi thuê nhà nữa", người phụ nữ 28 tuổi này nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top