MinKute4353
New member
Chuyện chi tiêu tiết kiệm giờ hot rần rần trên mạng xã hội luôn á! Nhưng mà cứ post lên là tranh cãi ầm ĩ, phe khen phe chê rõ náo nhiệt...
Mới đây, một bạn vợ trẻ lên mạng chia sẻ: "Lúc nãy em có đọc 1 bài viết liên quan đến vấn đề chi tiêu sinh hoạt của 2 vợ chồng. Chị kia bảo mỗi bữa ăn của 2 vợ chồng có thể chi dưới 25 nghìn/bữa mà có nhiều mẹ chửi và nói là chém. Em thấy đây là bình thường và hoàn toàn có thể chi tiêu được. Các mẹ thấy sao ạ? Thử xem bữa cơm gia đình 2 vợ chồng em ạ".
Ngay sau đó, bạn ấy "thả" luôn thực đơn chi tiết như sau:
Bữa 1: Trai xào dưa chua, rau ngót nấu thịt.
• Trai 1kg chỉ 3-5 nghìn. Dưa chua 5 nghìn. Cà chua 1 quả: 1 nghìn.
• Thịt nạc 10 nghìn về xay nhỏ hoặc mua thịt xay. 1 bó rau ngót 2 nghìn.
Tổng cộng: Dưới 23 nghìn
Bữa 2: Thịt ba chỉ rang, rau muống luộc, đậu phụ rán.
• Thịt ba chỉ 2 lạng: 15 nghìn.
• Rau muống 1 mớ: 2 nghìn.
• Đậu phụ 1 tấm: 5 nghìn.
Tổng cộng: 22 nghìn
Bữa 3: Tôm chiên, rau cải xào tỏi
• Tôm 15-20 nghìn. 1 gói bột chiên giòn 5 nghìn chia 2 lần.
• Rau cải xanh 2 bó: 4 nghìn.
Tổng cộng: Khoảng 25 nghìn
Theo thực đơn mà bạn vợ trẻ này đưa ra thì mỗi bữa hai vợ chồng chỉ tốn không quá 25k nhưng vẫn ăn đủ chất, ngon lành nha!
Tuy nhiên, sau khi xem xong, dân mạng lại "phản dame" cực mạnh, cho rằng thực đơn này "phi lý" vãi! "Ở đâu trai có 3-5 nghìn 1 kg thế? Ở đâu cà chua có 1 nghìn 1 quả bây giờ? Rau muống bèo nhèo ít cũng 5 nghìn 1 bó, rau ngót 3-4 nghìn là rẻ.
1 lạng thịt rẻ nhất bây giờ cũng 9 nghìn. Tôm bây giờ là hơn 200 nghìn 1 kg, mua 20 nghìn được mấy con?
Mình ở quê lẫn phố bây giờ hầu như có giá chung, cùng lắm rẻ hơn không đáng bao nhiêu, mua được như thế này bây giờ chả hiểu sống ở đâu mà rẻ thế, rẻ hơn giá người ta buôn" – Nick name Vân vịt viết.
Đồng quan điểm luôn, một bà mẹ khác cũng thắc mắc "Tại sao lại có giá trai rẻ thế? Giá trai ở chỗ mình ít cũng phải 10 – 15 nghìn/kg". Nghe xong là thấy đúng quá đúng ý!
Thế nhưng plot twist là, một số người dùng mạng khác lại bênh vực, cho rằng thực đơn trên là "bình thường phết", không có gì phi lý cả!
Nickname Hoàng Quyên viết: "Trong nội thành thì mình không biết, nhưng mình ở ngoại thành, mức chi 25 nghìn/bữa cho hai vợ chồng đã là sang"
Bạn này còn "flex" luôn thực đơn cho 3 người ăn (2 vợ chồng và một mẹ già) trong gia đình như sau:
Bữa 1: Rau muống luộc, thịt kho trứng cút
Rau muống: 5 nghìn/mớ ăn được 2 bữa
Thịt ba chỉ 2 lạng: 16 nghìn
10 quả trứng cút: 6 nghìn
Tổng: 24,5 nghìn
Bữa 2: Canh rau ngót thịt nạc, cá diếc rán giòn
Rau ngót: 3 nghìn
Thịt nạc băm 1 lạng: 10 nghìn
Cá diếc loại nhỏ rán giòn: 10 nghìn (được một đĩa to)
Tổng: 23 nghìn
Bữa 3: Khổ qua xào trứng, canh mồng tơi, đậu phụ xốt cà chua
Khổ qua 1 quả: 2 nghìn
2 quả trứng vịt: 5 – 6 nghìn
1 mớ mồng tơi: 3 nghìn
Đậu phụ 2 miếng: 4 nghìn
Cà chua 2 quả: 3 nghìn
Tổng: 17 – 18 nghìn
Bữa 4: Gan xào hành tây, đậu đũa luộc, cá bống om
Gan: 5 nghìn
Hành tây: 2 nghìn
Đậu đũa: 4 nghìn
Cá bống khô: 10 nghìn
Tổng: 21 nghìn
Bữa 5: Lòng gà xào giá, trứng đúc thịt, canh rau dền
Lòng gà: 5 nghìn
Giá đỗ: 3 nghìn
Hành hoa: 1 nghìn
Trứng vịt 2 quả: 5 – 6 nghìn
1 lạng thịt ba chỉ: 8 nghìn
Rau dền: 1 mớ 3 nghìn
Tổng: 25 – 26 nghìn
Theo Hoàng Quyên thì đây là thực đơn thường gặp trong gia đình cô ấy đó. Bạn này cũng nhận định rằng, mức chi tiêu mỗi nhà mỗi khác và mỗi vùng sẽ có chênh lệch chút ít, nhưng nếu khéo léo lựa chọn thực đơn thì vẫn có thể đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Ngon, bổ, rẻ.
Nguồn: soha.vn