Vợ chồng trẻ dựng nhà mới với 20 triệu, nấu những mâm cơm 0 đồng vượt qua ngày khó

900f56a02a3cfce6707c.jpg


Những ngày đầu vẫy vùng ở quê sau khi rời xa phố thị, gia đình nhỏ 4 người phải đối mặt với biết bao áp lực. Nhưng họ vẫn được thiên nhiên che chở và sống những ngày bình yên đến bất ngờ nhờ "món quà" từ chính mảnh đất quê hương

Ai cũng có lý do riêng để bỏ phố về quê. Nhưng trước quyết định "chốt đơn" ấy, chắc hẳn sẽ có vô vàn câu hỏi trong đầu: Về quê làm gì để kiếm tiền? Con cái học hành ra sao? Nhà ở đâu? Chi phí sinh hoạt thế nào?

Đó cũng là những câu hỏi khiến vợ chồng chị Lê Thị Phùng Ly (34 tuổi, quê huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị) mất ngủ nhiều đêm khi quyết định rời thành phố về quê lập nghiệp.

1479e41567ad4d082f8d.jpg


Chị Phùng Ly và chồng có hơn 10 năm bươn chải ở thành phố với muôn vàn áp lực về tiền bạc, cơm áo gạo tiền.

Trước khi về quê, vợ chồng chị Phùng Ly đã gắn bó với Vũng Tàu hơn 10 năm. Chồng chị là kiến trúc sư, còn chị với tấm bằng Sư Phạm thì đi dạy thêm ở trung tâm.

Để có thêm thu nhập trang trái cuộc sống với mức sinh hoạt phí khá "đắt xắt ra miếng" ở phố, chị Ly còn "cày" thêm cực nhiều nghề: Từ bán hàng online, thêu trang trí áo dài, đến bán đồ ăn...

Bươn chải suốt hơn 10 năm, nhưng chị Ly chia sẻ vợ chồng mình vẫn chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền: "Vợ chồng mình kết hôn 9 năm, đã có hai con nhỏ, một bé 9 tuổi và một bé 2 tuổi. Làm việc chăm chỉ ngần ấy năm, kiêm thêm đủ thứ nghề nhưng nói thật tụi mình không dư ra được bao nhiêu.

Chi phí ở thành phố cao ngất ngưỡng, từ ăn uống cho đến con cái học hành. Trong khi thu nhập của tụi mình không ổn định, công việc khó kiếm. Sống xa quê, xa bố mẹ nên không có ai san sẻ, đỡ đần cả.

Bản thân mình từ lúc sinh em bé thứ hai thì nghỉ không đi làm được, công việc của chồng trước khi tụi mình về quê đã gặp khó khăn suốt 1 năm trời. Rồi chồng quê Hà Tĩnh, vợ Quảng Trị. Mỗi lần ở quê có việc này việc nọ, bố mẹ đau ốm... đi lại rất tốn kém. Thành ra làm bao năm mà không để ra được nhiều".

a3ac9518701b8db1e638.jpg


Gia đình nhỏ 4 người trở về quê sau hơn 10 năm sống tại Vũng Tàu

Chị Phùng Ly tâm sự, chị rất yêu con người và mảnh đất, khí hậu ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, đứng trước những áp lực và khó khăn về kinh tế, cách đây gần 1 năm, vợ chồng chị quyết định "về quê nuôi cá nuôi lợn"

Sống trong ngôi nhà gần như tách biệt với khu dân cư

Những ngày đầu vợ chồng chị Phùng Ly về quê - một vùng đồi núi, đằng sau vẻ bình dị thôn quê là cả tá thử thách để thích nghi với môi trường mới.

Căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng là của một người quen trong thôn cho ở tạm, gần như tách biệt với khu dân cư. Đôi vợ chồng trẻ tự tay dựng nhà, cùng với sự hỗ trợ của người thân, với chi phí chỉ 20 triệu đồng.

feeaa602af2b171d52ef.jpg


80c154bc0b935240a35d.jpg


71382e851d9b9d589f30.jpg


Căn nhà nhỏ đơn sơ tự tay vợ chồng chị Ly cùng người thân dựng nên

"Từ căn nhà đơn sơ của người quen trong thôn, vợ chồng mình sửa sang lại, nhờ người thân hỗ trợ.

Vật liệu có nhiều thứ được bà con xóm giềng cho, như là tre, mái tôn, cột kèo... Vợ chồng mình xây thêm phòng, sửa nhà, làm sân phơi, hàng rào, bắt điện nước... hết 20 triệu. Cộng với 10 triệu chi phí đưa đồ dùng từ thành phố về.

Vậy là có căn nhà nhỏ đơn sơ che mưa che nắng. Mọi sinh hoạt của gia đình trở về nguyên sơ như ngày xưa, thời giếng nước, bờ ao, gian bếp củi."

Hiện tại, chồng chị Ly làm công việc thiết kế online. Kết hợp đi rừng tràm ở quê. Còn chị về phụ giúp bố mẹ chăm vườn cây ăn trái hữu cơ, làm vườn, kết hợp buôn bán để có thêm chi phí sinh hoạt.

"Bỏ phố về quê" không phải là một hành động nhất thời, cũng không phải chạy theo trend của những người sợ áp lực. Mà với vợ chồng chị Phùng Ly, đó chỉ đơn giản là việc lựa chọn cách sống cho riêng mình

Những ngày đầu về quê, nhiều đêm vợ chồng chị thức trắng vì những nỗi lo thường trực: "Về quê lập nghiệp là quyết định đến một cách tất yếu chứ không hề nhất thời bồng bột. Tụi mình vẫn phải đối diện với những nỗi lo mới, đầu tiên là trường học cho con, sau đó là nơi ở, rồi làm gì để sống? Thực sự khó khăn chồng chất.

Nhưng may mắn, cuộc sống ở quê có thể nương theo thiên nhiên mà sống. Tụi mình cảm giác được tự do, hòa cùng thiên nhiên, những điều xinh đẹp và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Môi trường trong lành từ không khí đến nguồn nước, con cái có chỗ vui chơi rộng rãi, an toàn... giúp gia đình mình cảm thấy khỏe khoắn, ít bệnh vặt.

Đặc biệt, chi phí sinh hoạt giảm nhiều khi về làng quê, lao động tự cung tự cấp thực phẩm. Sắp tới, tụi mình dự định sẽ làm trang trại nuôi cá, nuôi gà"- Chị Phùng Ly kể.

5f48c611a31e35ae601e.jpg


b4719bdbba50606aa467.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top