Vợ chồng trẻ bán hết nhà cửa, ruộng vườn vì 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo

82719288bdc4c4748da4.jpg


Cuộc sống của gia đình nhỏ ở thôn Nà Qua, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang như bị đảo lộn hoàn toàn. Anh Lục Văn Thủy (SN 1987) và chị Hoàng Thị Nghi (SN 1990) hơn 2 tháng nay chưa được sum họp đầy đủ vì phải luân phiên nhau đưa 2 con gái đi viện, vừa lo kiếm tiền chữa bệnh

Định mệnh không ưa, cả 2 con đều mắc bệnh nặng

Nghe anh Thủy kể về hoàn cảnh gia đình mà lòng ai cũng xót xa. Con đầu là cháu Lục Thị Thùy Chi (12 tuổi) bị tan máu bẩm sinh từ nhỏ. Con út Lục Thị Thiên Ân (2 tuổi) mới phát hiện ung thư u nguyên bào thần kinh cách đây không lâu.

Suốt 12 năm qua, vợ chồng anh chị cứ thế ròng rã đưa con đi truyền máu. Người lo nương rẫy, người túc trực bệnh viện - cuộc sống khiến họ trông già đi trông thấy. Kinh tế kiệt quệ, anh phải để con lớn ở quê với ông bà, còn con bé thì vợ chồng thay phiên đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Lúc đó nhà em không có điều kiện cho cháu lớn xuống Hà Nội khám, khám ở trên Hà Giang bác sĩ bảo thiếu máu nên truyền luôn ở đó. Mãi 5 năm sau, có đợt thiện nguyện mọi người dồn tiền ủng hộ một ít thì mới quyết định đưa cháu xuống Hà Nội khám và điều trị", anh Thủy tâm sự.

b783f0de85505ec802ea.jpg


0411607f9f92676da3bc.jpg


09f0ca3080c00b8a888d.jpg


e562153350502ab6a515.jpg


Hiện giờ, anh Thủy là trụ cột kinh tế duy nhất vì từ khi sinh Thùy Chi, vợ anh đã nghỉ việc ở nhà chăm con, hàng tháng đều phải đưa cháu đi điều trị và truyền máu. Còn anh thì làm nương, chăn nuôi lợn, hoặc nhận làm thuê bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền lo cho con.

Cứ tưởng khổ đến đâu rồi, nhưng số phận vẫn chưa tha Cách đây 2 tháng, cả gia đình như "chết lặng" khi bác sĩ báo cháu nhỏ Thiên Ân bị ung thư u nguyên bào thần kinh.

Anh kể lại: "Gia đình thấy cháu khó đi vệ sinh và khó chịu, sờ bụng cứng cứng nên đưa ra huyện khám, huyện chuyển lên tỉnh, tỉnh siêu âm rồi chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, xong lại qua Bệnh viện Quân đội 108 thì bác sĩ chẩn đoán bị ung thư u nguyên bào thần kinh".

Cạn kiệt vì chi phí chữa bệnh khổng lồ

Để có tiền chữa trị cho 2 cháu tại bệnh viện Hà Giang và Hà Nội, gia đình anh Thủy - chị Nghi đã vay lãi ngày rồi cầm cố cả sổ đỏ nhà đất. "Một tháng, 2 cháu điều trị hết khoảng 70 triệu, quá trình điều trị cho cháu nhỏ mới được 2 tháng, cháu lớn thì xuống Hà Nội được hơn 1 năm. Em đang vay lãi rồi cầm cố sổ nhà đất để đưa các con xuống đây".

Với bệnh tình của cháu lớn Thùy Chi, hàng tháng phải truyền máu thì cháu mới có thể sinh hoạt bình thường như bạn bè cùng lứa. Sau 20 ngày không được truyền máu là cháu bắt đầu xanh xao, sức khỏe yếu đi, da vàng vọt và không thể hoạt động được nhiều.

"Một tháng, cháu lớn đi học được độ 3 tuần lại nghỉ. Cháu nhỏ thì đang truyền hóa chất nên cơ thể cũng mệt, quấy khóc, kém ăn. Hệ miễn dịch giảm nên giờ cháu cũng hay ốm vặt", anh Thủy cho biết.

Với cháu nhỏ Thiên Ân, các bác sĩ đã cho phác đồ điều trị, truyền hóa chất. Khi nào xong hết những lần hóa chất, cháu sẽ được kiểm tra, cấy ghép tế bào gốc và cắt mổ khối u. Sau đó, vợ chồng anh phải đưa cháu vào Huế để xạ trị. Nếu xạ trị thành công thì cháu có thể duy trì sức khỏe trong 2 tháng và cứ sau 2 tháng tới tái khám 1 lần.

d3717bdff78bc358dc2e.jpg


3bf7c23db97a4db3fc7e.jpg


0a74f1285e6c694e1b4d.jpg




Ở Hà Nội, vợ chồng anh Thủy tiết kiệm tối đa bằng cách xếp hàng xin cơm từ thiện. Nguồn tiền eo hẹp dành chăm sóc các con về ăn uống, trung bình chi khoảng 500-600 nghìn đồng/ngày cả tiền trọ và thuốc thang cho các cháu.

"Em xuống Hà Nội được 2 tháng rồi, hôm bữa có về nhà để bán nốt mấy con lợn và đưa cháu đầu xuống Viện Huyết học để điều trị. Hai vợ chồng cũng sẽ bán hết phần đất đai nhà cửa còn lại để lấy tiền chạy chữa cho con, giờ cũng chỉ có thể có mỗi phương án đó thôi", 2 vợ chồng tâm sự đầy đau xót.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Thủy, bà Nguyễn Thị Liên (Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh) cho biết, gia đình anh chị là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong khi đó 2 con lại mang trong mình trọng bệnh.

"Xã cũng đã nhiều lần kêu gọi quyên góp ủng hộ nhưng vẫn không thấm vào đâu với số tiền chữa bệnh cho các cháu. Chính quyền xã rất mong được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để 2 cháu có cuộc sống tốt hơn vì tương lai các cháu vẫn đang rộng mở phía trước".

Dù cuộc sống ngập tràn lo toan, bộn bề nhưng anh Thủy vẫn cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm sức mạnh vì tình yêu thương của 2 con dành cho bố mẹ

Nói về con, anh ứa nước mắt kể: "Con lớn cũng hay tâm sự lắm, cháu bảo: con cũng muốn được ở bên bố mẹ và em, mà bố ơi con giống như bao bạn khác nhưng sao cứ phải đi bệnh viện truyền máu suốt thế? Mỗi lần nói chuyện với con, em không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cháu".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top