Trời ơi tin được không, một cặp vợ chồng trẻ ở Phù Mỹ (Bình Định) vừa gây chấn động dư luận khi đành lòng bán đứa con mới 2 tháng tuổi lấy có 15 triệu đồng để... chia nhau luôn á! Lý do? Chỉ vì muốn "rảnh tay" khi chia tay thôi, nghe mà thấy tim như ngừng đập
Câu chuyện được phơi bày khi Công an thị trấn Phù Mỹ nhận được tin báo rằng vợ chồng Hậu (hai người chưa đăng ký kết hôn chính thức) đã cùng nhau bán một bé gái cho một cặp vợ chồng lớn tuổi không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định).
Theo xác minh ban đầu, bé gái sinh ngày 14/10/2010 là con ruột của Hậu và Nữ. Trước và sau khi sinh con, hai người này cãi vã mãi, mâu thuẫn chồng chất đến mức Nữ nhất quyết đòi chia tay. Thế là để cho "rảnh tay" không vướng bận gì, ngày 5/1, cặp đôi này đã đành lòng bán đi đứa con mới "mang nặng đẻ đau" của mình lấy 15 triệu đồng rồi chia nhau (Nữ được 8 triệu, Hậu 7 triệu)
Lùi về năm 2009, Hậu lên Gia Lai học nghề sửa chữa điện dân dụng và quen với Nữ tại đây. Đến tháng 9/2010 thì Nữ có thai. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, Hậu đưa Nữ về sống với mẹ của mình ở Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ. Ngay sau khi chia tiền bán con xong, Nữ đã bỏ nhà chồng đi luôn và cho đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Nguồn: soha.vn