Chiều 1/6, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang một cặp vợ chồng đang "hành nghề" câu trộm chó trên địa bàn huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Chuyện này nghe mà... không biết phải thở dài hay cười
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 22h15 ngày 31/5, khi tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động - Công an Thanh Hóa đang đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đông Tân (TP.Thanh Hóa) thì phát hiện một đôi nam nữ đi trên xe máy BKS 36B3-444.26 có biểu hiện "sus" (nghi vấn) vãi.
Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, họ phát hiện trong bao tải trên xe có 2 con chó (đã chết) cùng một số bơm kim tiêm chưa sử dụng. Ối trời ơi!
Sau khi điều tra, công an xác định đôi nam nữ này chính là vợ chồng Lê Văn Xuân và Vũ Thị Huyền (cùng sinh năm 1984), sống ở xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo lời khai ban đầu thì drama thật sự: do nghiện ma túy mà không có tiền mua ma túy sử dụng nên tối ngày 31/5, vợ chồng Xuân - Huyền đã rủ nhau đi đánh "bả chó" để bắt trộm chó bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy thì bị công an phát hiện, bắt giữ ngay tại chỗ.
Nguồn: soha.vn