Vợ chồng mình bị con trai "bóc phốt", giờ bố chồng đòi lại tiền gấp lắm rồi!

0f74c9c46bdf7cb0ce8f.jpg


Chị em ơi, vợ chồng mình shock lắm luôn khi phát hiện chính thằng cu con trai đã "leak" bí mật của hai vợ chồng cho ông bà biết hết rồi. Giờ đang bị "dí" trả nợ không biết phải làm sao nữa trời

7e88ad9d772c3902772c.jpg


Kể từ đầu nhé, mấy năm trước chồng mình làm ăn "toang" nên nợ người ta nhiều lắm. Thu nhập hàng tháng của vợ chồng mình chỉ đủ trả lãi với ăn uống sinh hoạt thôi á. Với mức lương này thì chắc sống đến 100 tuổi cũng chưa trả được nợ gốc

Năm nay thằng con trai học lớp 12, học khá giỏi và mơ ước được vào đại học lắm. Vì muốn con tập trung thi tốt nghiệp nên trước mặt nó, hai vợ chồng mình vẫn hứa sẽ cho con học đại học. Nhưng thật ra mấy tháng nay, mình đã có plan khác rồi...

Chồng mình muốn cho con đi XKLĐ để có khoản tiền lớn trả nợ. Vợ chồng mình đều quá tuổi rồi nên không thể đi được, nhưng con mình thì còn cơ hội mà. Nên mình định tìm cách thuyết phục con đi làm vài năm bên ngoài, kiếm tiền về rồi học tiếp cũng được chứ

Tuần trước, chồng mình biết bố mẹ có khoản tiết kiệm đến hạn tất toán. Thế là anh ấy qua xin vay với lãi suất bằng ngân hàng luôn. Ban đầu bố mẹ chồng không cho vay vì sợ mình đem đi trả nợ người ta, chẳng biết bao giờ lấy lại được. Nhưng chồng mình nhanh trí nói là vay tiền lo cho con vào đại học.

Nghe lý do này thì bố mẹ đồng ý ngay, còn bảo cho vay không lãi nữa cơ. Vậy là mình yên tâm có tiền chuẩn bị cho con đi XKLĐ rồi

Nhưng mà tối hôm qua, drama nổ ra khi bố mẹ chồng bất ngờ qua đòi lại tiền. Hóa ra thằng con trai mình nghe lén được cuộc nói chuyện của vợ chồng mình rồi kể lại hết cho ông bà biết luôn! Ông bảo phải cho cháu học đại học, không thì trả tiền ngay

Bố chồng mình nói vợ chồng mình làm ăn thua lỗ thì tự chịu trách nhiệm, không thể ép con cái phải gánh nợ, biến con thành "công cụ kiếm tiền" được. Chồng mình giải thích là thương con lắm nhưng đây là cách duy nhất để trả hết nợ rồi. Nếu con không giúp thì đến già cũng chưa hết nợ...

Vợ chồng mình động viên con rất nhiều rồi nhưng nó khăng khăng muốn học xong đại học rồi mới đi kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ. Con bảo nếu đi XKLĐ vài năm rồi về chẳng biết làm gì, như vậy sẽ hỏng cả tương lai luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top