Mun2k63269
New member
Thường thì cặp vợ chồng ly hôn toàn "tranh nhau" quyền nuôi con đến cùng, nhưng vụ ly hôn này ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lại là một case ngoại lệ khó đỡ: cả hai đều... không muốn nuôi con luôn á
Câu chuyện là thế này: Chị Triệu (nguyên đơn) và anh Tiền (bị đơn) quen nhau, yêu rồi có con gái vào tháng 10/2016. Sau đó họ đăng ký kết hôn vào tháng 11 cùng năm - kiểu "có con rồi mới cưới" ấy.
Ban đầu thì cũng happy, nhưng sau hơn 1 năm sinh con, cả hai phải đi làm nên gửi bé cho ông bà nội trông. Từ đó về sau, drama bắt đầu đến liên tục - cãi nhau hoài vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Đến tháng 1/2020, chị Triệu nộp đơn ly hôn luôn, lý do là hai người bất đồng quan điểm, không thể sống chung và đã ly thân được nửa năm rồi.
Chị còn "bóc phốt" anh Tiền không hoàn thành trách nhiệm làm cha làm chồng nữa.
Lúc đầu, chị Triệu tự nguyện nuôi con và đòi chồng chu cấp mỗi tháng 3000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho con gái đến 18 tuổi.
Không những thế, chị còn tố anh Tiền thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình và đòi bồi thường 5000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng) thiệt hại tinh thần luôn.
Nhưng plot twist là trong quá trình kiện tụng, chị Triệu đổi ý 180 độ Do bị ảnh hưởng Covid-19, không buôn bán được, tài chính khó khăn nên chị đổi giọng là "nhường" quyền nuôi con cho anh Tiền.
Còn anh Tiền thì "phản dame" lại: Anh nói mình làm việc ở ngoài thường xuyên, bố mẹ già không biết chữ, không có khả năng chăm con.
Anh còn "cà khịa" ngược lại rằng chị Triệu từng làm giáo viên mẫu giáo, nuôi con thì đứa bé sẽ học hỏi và phát triển tốt hơn.
Thêm nữa, anh đang gánh món nợ hàng tháng 1000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng), không đủ tiền nuôi con nên... không đồng ý ly hôn
Tòa án đã cố gắng hòa giải, áp dụng phương pháp mặt đối mặt để giải quyết xung đột.
Tuy nhiên, cả hai vẫn cứng đầu không chịu nhận quyền nuôi con, phiên tòa hòa giải fail toàn tập.
Trước tình hình "éo le" này, tòa án đã ra phán quyết cuối cùng: KHÔNG CHO LY HÔN!
Theo tòa, cả hai không có mâu thuẫn gì to tát cả. Những lý do đưa ra hoàn toàn do cảm nhận cá nhân, chỉ cần ngồi lại nói chuyện là giải quyết được.
Đồng thời, việc cả hai đều không chịu trách nhiệm nuôi con là vi phạm trật tự công cộng, thiếu tình yêu thương với trẻ con. Cuối cùng, tòa bác bỏ đơn kiện của chị Triệu.
Nguồn: soha.vn