Sau khi bị đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng, cuộc sống của vợ chồng Mạc Văn Khoa vẫn chill phết đó mọi người! Mới đây, anh chàng diễn viên vừa đăng clip ăn uống cùng bà xã Thảo Vy, vibe ngọt lịm luôn
Vừa mới ngồi vào bàn ăn, Thảo Vy đã kêu chồng "nâng tầm" mình một chút. Và Mạc Văn Khoa không phải dạng vừa đâu nhé - anh lập tức bật mode freestyle một bài thơ dài về vai trò làm chồng, cực kỳ bá đạo!
Trong màn "battle rap" với vợ, Mạc Văn Khoa tự nhận mình là "sinh vật hiền khô", "con nợ trước sau" và "bảo vật trong nhà". Không quên cà khịa vợ bằng câu "chồng nói gì nghe đó" nữa chứ Kết màn thì anh kết luận: vợ chồng vui là "cơm ngon canh ngọt, thấy đời nhẹ tênh". Nhìn cặp đôi tương tác dí dỏm thế này thì biết là mọi chuyện vẫn ổn áp sau những drama gần đây rồi!
Nhắc lại một chút thì Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã gắn bó được cả thập kỷ rồi đấy. Hai người đăng ký kết hôn cuối năm 2020, làm đám cưới năm 2022 và giờ đã có một cô công chúa nhỏ. Thảo Vy chính là người đã ở bên Mạc Văn Khoa từ những ngày còn "ăn hành", giờ vẫn cùng anh làm kinh doanh và quản lý gia đình.
Ngoài diễn xuất, Mạc Văn Khoa còn kinh doanh chuỗi bún đậu mắm tôm cùng gia đình. Thảo Vy là người cầm trịch phần kinh doanh và chi tiêu, còn tiền đi diễn thì anh để dành cho các dự án lâu dài.
Nhưng mà chính việc kinh doanh này lại khiến tin đồn về Mạc Văn Khoa nổi lên như cồn Gần đây, MXH rầm rộ thông tin anh vỡ nợ 100 tỷ đồng, phải đóng cửa chuỗi bún đậu và ít xuất hiện vì khó khăn về tài chính.
Mạc Văn Khoa đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Anh kể chính Thảo Vy gửi cho anh xem tin đồn đang lan tràn, bản thân shock luôn khi bị nói là "gánh" 100 tỷ nợ nần. Nam diễn viên khẳng định rõ ràng: "không có chuyện" vỡ nợ nhé!
Theo lời giải thích của Mạc Văn Khoa, một số quán bún đậu đóng cửa là do hết hợp đồng mặt bằng sau 5-6 năm hoạt động, hoặc đang cân nhắc chuyển sang vị trí mới. Các quán khác vẫn hoạt động bình thường ở nhiều khu vực tại TP.HCM, thậm chí gia đình còn có kế hoạch mở thêm cơ sở nữa kìa!
Về chuyện ít xuất hiện trên truyền hình và phim ảnh thời gian qua, Mạc Văn Khoa chia sẻ anh đã hoạt động được 11 năm và từng xuất hiện quá nhiều. Giờ anh muốn chắt lọc công việc, chọn những vai diễn có chiều sâu hơn thay vì cứ đóng mãi vai hài quen thuộc. Đặc biệt, anh đang ấp ủ một dự án phim điện ảnh được chuẩn bị gần hai năm rồi đó!
Thực ra thì Mạc Văn Khoa vốn là một trong những gương mặt "vàng" của phòng vé Việt mà. Sau khi giành Á quân Cười xuyên Việt năm 2015, anh chuyển sang điện ảnh và để lại dấu ấn qua nhiều phim thương mại đình đám.
Năm 2019, Mạc Văn Khoa góp mặt trong Cua lại vợ bầu (đạt khoảng 191,8 tỷ đồng) và Lật mặt: Nhà có khách (thu hơn 117 tỷ đồng). Đến Lật mặt: 48H năm 2021, phim đạt khoảng 150 tỷ đồng.
Sau đó, anh tiếp tục đóng chính trong Siêu lừa gặp siêu lầy (đạt khoảng 122 tỷ đồng). Năm 2025, anh gây sốt khi thử sức với vai phản diện trong Út Lan: Oán linh giữ của - phim từng dẫn đầu phòng vé và vượt mốc 77 tỷ đồng doanh thu.
Tính ra, chỉ riêng các phim nổi bật mà Mạc Văn Khoa tham gia như Cua lại vợ bầu, Lật mặt: Nhà có khách, Lật mặt: 48H, Siêu lừa gặp siêu lầy và Trạng Quỳnh đã mang về hơn 680 tỷ đồng doanh thu phòng vé (lưu ý là doanh thu của phim nhé, không phải tài sản cá nhân của anh đâu nha!).
Năm 2026, Mạc Văn Khoa tiếp tục có dự án điện ảnh Phòng 4.13 được bấm máy từ năm 2025, quy tụ nhiều diễn viên từng góp mặt trong các phim trăm tỷ. Anh cũng tiết lộ đang chuẩn bị một bộ phim riêng sau gần hai năm ấp ủ.
Nguồn: saostar.vn