"Để có được như hôm nay, vợ chồng mình làm công ăn lương nên chỉ có cách cố gắng tiết kiệm thôi" - chị vợ trong câu chuyện tâm sự.
Những bài đăng về lối sống tiết kiệm để đạt được mục tiêu như mua nhà mua xe luôn hot rần rần trên mạng. Mới đây, một câu chuyện cùng chủ đề này đã viral khắp group chuyên bàn về chi tiêu gia đình, nhận về hàng nghìn comment bàn tán sôi nổi.
Theo đó, chủ nhân bài viết là một chị vợ, chia sẻ hành trình mua được nhà sau 4 năm kết hôn, dù thu nhập cả hai chỉ vỏn vẹn khoảng 25 triệu đồng/tháng thôi nha!
Năm 2017 - sau khi về chung một nhà, cặp đôi chọn ở cùng bố mẹ chồng để tiết kiệm chi phí và kiên trì gửi tiết kiệm đều đặn mỗi tháng 20 triệu luôn. Số tiền tiết kiệm được trong năm đầu tiên là 240 triệu được đem cho vay lãi, sau đó vừa tiếp tục cày cuốc tiết kiệm vừa cho vay và đến năm 2021 thì đã có 1 tỷ rồi nè! Từ 1 tỷ này, cộng thêm tiền mừng cưới (3 cây vàng và 150 triệu) và vay thêm bố mẹ 400 triệu, cặp đôi sở hữu căn hộ 1,7 tỷ ở Hoài Đức (Hà Nội).
Từ năm 2021, cặp đôi tiếp tục tiết kiệm để trả nợ cho bố mẹ 2 bên và mua xe, và giờ thì đã hoàn thành mục tiêu rồi nha!
Trong suốt 8 năm kết hôn, 2 vợ chồng chấp nhận lối sống cực kỳ tiết kiệm như không đi du lịch, không ăn ngoài, không mua sắm xa xỉ. "Để được như hiện tại, vợ chồng mình làm công ăn lương nên chỉ có cách cố gắng tiết kiệm, thậm chí mình chưa từng ăn cherry, hoa quả chỉ ăn theo mùa. Ăn ngoài cực hạn chế, nghĩ lại không hiểu vì sao mình đã trải qua được mọi người ạ. Những thứ mình có ngày hôm nay, mình gọi là đánh đổi đúng nghĩa, vì 8 năm lấy chồng, vợ chồng mình chưa từng đi du lịch, chưa từng đi ăn hàng quá 300k. Chưa từng mua chiếc váy nào quá 200k. Nhưng mình thấy xứng đáng mọi người ạ" - chị vợ chia sẻ.
Đính kèm bài đăng này, chị khoe một rổ mận và vải nho nhỏ được mua với giá 15k. Chị cho biết hoa quả hàng ngày của gia đình chỉ dám ăn theo mùa và 5 năm rồi mới mua nhiều như vậy
Bài đăng tiết kiệm mua nhà đang gây xôn xao (Ảnh chụp màn hình/ Vén Khéo)
Ngay lập tức, bài đăng khiến nhiều người để ý. Phần lớn bình luận đều nể phục và ngưỡng mộ sự tiết kiệm tối đa của 2 vợ chồng, nhất là người vợ với chia sẻ 8 năm chưa có chiếc váy nào quá 200k. Ngoài ra mọi người cũng góp ý rằng bây giờ đã đạt được mục tiêu thì gia đình nên sống thoải mái hơn, không cần phải kham khổ quá nữa.
"Nể phục tính tiết kiệm của chị, của cả vợ cả chồng ạ. 8 năm chưa từng đi đâu, chưa từng ăn quá 300k bên ngoài, chưa có chiếc váy nào quá 200k thì em càng phục chị hơn", "Xứng đáng bạn ạ!", "Giờ thì bạn có thể yêu bản thân mình hơn được rồi nè! Chúc mừng gia đình nhỏ!", "Đúng là buôn thuyền bán bè không bằng ăn dè tiết kiệm. Chúc mừng bạn và gia đình", "Chúc mừng chị! Thật sự không phải ai cũng làm được như vậy", "Xứng đáng bạn ạ, đời còn dài, an cư lạc nghiệp xong bắt đầu sống thoải mái chút", "Được cái cả vợ cả chồng cùng tiết kiệm mới được vậy chứ nhà mà 1 người tiết kiệm 1 người phung phí thì khó lắm. Thật may mắn!"... là một số comment từ cư dân mạng.
Song một số người lại thắc mắc thêm vài chi tiết và để lại bình luận trái chiều. Họ cho rằng chia sẻ này chưa hợp lý lắm vì chỉ có năm đầu chưa có con còn các năm tiếp theo thì cặp đôi phải lo cho con cái. Đó là khoản chi không hề nhỏ nhưng không được nhắc đến trong bài viết này.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng tiết kiệm là tốt nhưng nếu cứ chi tiêu tằn tiện quá mức thì sẽ đẩy gánh nặng lên người xung quanh như bố mẹ 2 bên. Ngoài ra vì cách chi tiêu này mà con cái cũng không được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Vì vậy họ cho rằng điều quan trọng là phải vừa tiết kiệm vừa cố gắng tăng thu nhập.
"Không cần ăn hoa quả đắt tiền, nhập ngoại làm gì, nhưng mà cũng nên đi du lịch, gần gần cũng được, chứ 8 năm cả nhà không đi đâu chơi thì cũng tội con cái", "Mình chỉ thấy cả gia đình chi tiêu như thế là bố mẹ chồng gánh quá nhiều", "Thực sự không biết chủ tus có con chưa nhưng nếu có con thì cực kỳ khó chi tiêu kiểu vậy, nhưng nếu có con mà chi tiêu kiểu vậy thì quá dè xẻn với tụi nhỏ"... là những ý kiến thắc mắc nhưng chủ nhân bài đăng chưa rep.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?
Nguồn: kenh14.vn