XuKiki2773
New member
Đang chạy xe ôm ở Sài Gòn, anh Thanh nhận được cú điện thoại như trời giáng xuống từ quê nhà
Về đến quê nhà sau thời gian làm ăn xa, vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh (ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk - tức Phú Yên cũ) đau đớn tận cùng khi 2 con gái đã ra đi mãi mãi. 2 bé của anh Thanh là cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) là nạn nhân của trận lũ lịch sử đau thương
Tâm sự trên báo Tuổi Trẻ Online, anh Thanh kể lại: vì hoàn cảnh khó khăn, cách đây 5 năm, vợ chồng anh phải gửi con cho ông bà ngoại ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk trông nom để vào Sài Gòn kiếm cơm. Hàng ngày, anh Thanh chạy xe ôm còn vợ buôn bán lặt vặt, sống trong căn phòng trọ nhỏ.
Mỗi năm, hai vợ chồng chỉ có thể thu xếp về thăm các con 1 lần. Ngày 20/11 vừa rồi, đang chạy xe, anh Thanh nhận được cú điện thoại như sét đánh: 2 con đã mất trong lúc chạy lũ
"Đó như cơn ác mộng," anh Thanh bàng hoàng tột độ. Sau rất nhiều cố gắng, vợ chồng anh mới về đến nhà vào trưa hôm sau. Về đến nơi, cả hai như chết lặng khi thấy 2 con đã nằm trong 2 chiếc quan tài lạnh tanh. Không chịu nổi đau buồn, vợ anh Thanh ngã quỵ, nằm mê man từ đó đến giờ Trưa ngày 23/11, gia đình và làng xóm đã tổ chức tang lễ cho 2 cháu bé xấu số.
Người thân của anh Thanh kể lại: ngày 20/11, nước từ sông tràn vào làng khủng khiếp. Nước lên cao ngập đến đầu người trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ vợ anh Thanh. Ông bà dẫn 2 cháu lên gác xép trú ẩn nhưng nước vẫn cứ dâng cao, từng chút một. Ông bà ngoại đành nhờ người dượng của 2 cháu là anh N.X.K., ở gần đó đưa ghe sang cứu.
2 cháu bé được ưu tiên lên ghe trước. Không ngờ, 3 dượng cháu vừa đi đến đoạn nước xiết thì ghe lật úp Hôm sau nước rút, xóm làng tìm thấy thi thể cả 3 mắc ở một khóm tre trong làng.
Câu chuyện này khiến cả cộng đồng mạng xót xa, đau lòng vô cùng. Mọi người gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong những người thân của các cháu sớm vượt qua nỗi đau to lớn này ️
Theo thống kê từ báo Tiền Phong, trong đợt mưa lũ vừa rồi, Đắk Lắk là nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất, với nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Đây cũng là nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất.
Hiện tỉnh có 63 trường hợp tử vong, 8 người mất tích. Đắk Lắk có tới 150.000 nhà bị ngập sâu khi lũ dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông.
Nguồn: soha.vn