OtakuTrang2k6
New member
Làm công nhân, thuê trọ ở Hà Nội, vợ chồng anh Hiếu - chị Thu phải tính toán từng đồng ngay từ khi nhận lương. Thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 18 triệu đồng, đang nuôi một bé trai đang học mẫu giáo, nên mọi thứ phải được plan kỹ càng.
Với mức lương 18 triệu/tháng mà phải xoay sở đủ thứ: tiền trọ, học phí con, thuốc men, điện nước... nên anh chị đã tự đặt ra nguyên tắc sắt: Tiền ăn không vượt quá 500k/tuần.
Nhiều người nghe xong choáng: "500k/tuần sao đủ, còn có con nhỏ nữa chứ đâu phải đùa". Nhưng theo anh Hiếu, ai đi làm công nhân đều hiểu, không tự đặt giới hạn thì lương bao nhiêu cũng... "đút lỗ đít kiến" hết.
"Tiền nhà và điện nước hết 2 triệu. Tiền sữa và học của con 3 triệu. Xăng xe 200k, thuốc men khoảng 500k. Mấy khoản này coi như cố định rồi. Nếu tiền ăn mà không kiểm soát thì chẳng bao giờ dư được đồng nào cả" - anh Hiếu chia sẻ.
Thỉnh thoảng vợ chồng anh đi làm ca lệch nhau, có khi chị Thu về sớm đón con nhưng anh Hiếu vẫn còn làm ca tối. Về nhà, chị phải tắm cho con, dọn dẹp rồi mới đi chợ nấu ăn thì đã hơn 7-8 giờ tối rồi. "Ngày nào cũng thế thì mệt muốn xỉu luôn. Có hôm mệt quá chỉ mua tạm đồ ăn sẵn nhưng vừa tốn tiền vừa không tốt cho con" - chị Thu kể.
Vậy nên cả hai đã thống nhất đi chợ một lần vào cuối tuần để chuẩn bị cho cả tuần luôn. Làm vậy không chỉ đỡ mệt mà còn giúp họ bám chặt vào mức chi 500k/tuần đã đề ra. Anh chị tính toán chi tiết để 500 nghìn dùng được đúng 7 ngày, không vượt quá một xu.
Danh sách thực phẩm của vợ chồng anh chị khá cơ bản, phù hợp cho gia đình có con nhỏ:
- Thịt bò 100k/400g, giá thịt bò ở khu chợ gần nhà là 250k/kg. Chia làm 2 bữa: xào hoa thiên lý và xào nấm.
- Cá rô hơn 1kg giá 54k, chia 2 bữa: một bữa canh dưa, một bữa rán.
- Thịt lợn 65k, chia 3 phần: sốt cà chua, nhồi mướp đắng, phần còn lại nấu canh.
- Sườn 60k, lươn 80k: Ưu tiên cho con ăn vì dễ chế biến và bổ dưỡng.
- Các loại rau củ 40k
- Trái cây 74k, ví dụ vài quả na và táo dành cho bé.
Tổng cộng 490k, vừa khít để duy trì bữa ăn cả tuần cho gia đình 3 người.
Vợ chồng anh Hiếu chia sẻ thêm, bé con đi học nên ăn sáng và ăn trưa ở trường, còn hai vợ chồng thì ăn 1 bữa ở chỗ làm, nên chỉ ăn 1 bữa ở nhà thôi.
Chị Thu khẳng định việc tiết kiệm không đồng nghĩa với ăn uống kham khổ: "Mình có con nhỏ nên lúc nào cũng phải ưu tiên dinh dưỡng cho con. Không phải cứ tiết kiệm là thiếu thốn đâu nhé, quan trọng là mình mua đúng thứ cần, không mua linh tinh".
"Cơm nhà dù chỉ có vài món thôi, nhưng đó là điều vợ chồng mình muốn về sớm để nấu nướng, vun vén cho gia đình. Đi làm mệt thế nào, có hôm làm tận 12 tiếng, về nhà vẫn có cơm lành canh ngọt vợ nấu" - anh Hiếu tâm sự.
Sau khi trừ hết các khoản cố định và tiền ăn uống, gia đình anh chị vẫn để dành được khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều công nhân, đây là con số không dễ đạt được nếu không có sự đồng lòng của cả hai vợ chồng.
"Cuộc sống công nhân ai cũng vất vả. Mình thì không muốn tương lai lúc nào cũng lo lắng, nên phải tiết kiệm từ bây giờ. Không tiêu hoang, không vượt mức. Cứ thế mà làm thôi. Sống ở nhà trọ, dạy mình phải biết gom gót từng chút một, không phải để giàu mà để có chuyện phát sinh, mình vẫn có khoản để dùng" - anh Hiếu chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Với mức lương 18 triệu/tháng mà phải xoay sở đủ thứ: tiền trọ, học phí con, thuốc men, điện nước... nên anh chị đã tự đặt ra nguyên tắc sắt: Tiền ăn không vượt quá 500k/tuần.
Nhiều người nghe xong choáng: "500k/tuần sao đủ, còn có con nhỏ nữa chứ đâu phải đùa". Nhưng theo anh Hiếu, ai đi làm công nhân đều hiểu, không tự đặt giới hạn thì lương bao nhiêu cũng... "đút lỗ đít kiến" hết.
"Tiền nhà và điện nước hết 2 triệu. Tiền sữa và học của con 3 triệu. Xăng xe 200k, thuốc men khoảng 500k. Mấy khoản này coi như cố định rồi. Nếu tiền ăn mà không kiểm soát thì chẳng bao giờ dư được đồng nào cả" - anh Hiếu chia sẻ.
Thỉnh thoảng vợ chồng anh đi làm ca lệch nhau, có khi chị Thu về sớm đón con nhưng anh Hiếu vẫn còn làm ca tối. Về nhà, chị phải tắm cho con, dọn dẹp rồi mới đi chợ nấu ăn thì đã hơn 7-8 giờ tối rồi. "Ngày nào cũng thế thì mệt muốn xỉu luôn. Có hôm mệt quá chỉ mua tạm đồ ăn sẵn nhưng vừa tốn tiền vừa không tốt cho con" - chị Thu kể.
Vậy nên cả hai đã thống nhất đi chợ một lần vào cuối tuần để chuẩn bị cho cả tuần luôn. Làm vậy không chỉ đỡ mệt mà còn giúp họ bám chặt vào mức chi 500k/tuần đã đề ra. Anh chị tính toán chi tiết để 500 nghìn dùng được đúng 7 ngày, không vượt quá một xu.
Danh sách thực phẩm của vợ chồng anh chị khá cơ bản, phù hợp cho gia đình có con nhỏ:
- Thịt bò 100k/400g, giá thịt bò ở khu chợ gần nhà là 250k/kg. Chia làm 2 bữa: xào hoa thiên lý và xào nấm.
- Cá rô hơn 1kg giá 54k, chia 2 bữa: một bữa canh dưa, một bữa rán.
- Thịt lợn 65k, chia 3 phần: sốt cà chua, nhồi mướp đắng, phần còn lại nấu canh.
- Sườn 60k, lươn 80k: Ưu tiên cho con ăn vì dễ chế biến và bổ dưỡng.
- Các loại rau củ 40k
- Trái cây 74k, ví dụ vài quả na và táo dành cho bé.
Tổng cộng 490k, vừa khít để duy trì bữa ăn cả tuần cho gia đình 3 người.
Vợ chồng anh Hiếu chia sẻ thêm, bé con đi học nên ăn sáng và ăn trưa ở trường, còn hai vợ chồng thì ăn 1 bữa ở chỗ làm, nên chỉ ăn 1 bữa ở nhà thôi.
Chị Thu khẳng định việc tiết kiệm không đồng nghĩa với ăn uống kham khổ: "Mình có con nhỏ nên lúc nào cũng phải ưu tiên dinh dưỡng cho con. Không phải cứ tiết kiệm là thiếu thốn đâu nhé, quan trọng là mình mua đúng thứ cần, không mua linh tinh".
"Cơm nhà dù chỉ có vài món thôi, nhưng đó là điều vợ chồng mình muốn về sớm để nấu nướng, vun vén cho gia đình. Đi làm mệt thế nào, có hôm làm tận 12 tiếng, về nhà vẫn có cơm lành canh ngọt vợ nấu" - anh Hiếu tâm sự.
Sau khi trừ hết các khoản cố định và tiền ăn uống, gia đình anh chị vẫn để dành được khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều công nhân, đây là con số không dễ đạt được nếu không có sự đồng lòng của cả hai vợ chồng.
"Cuộc sống công nhân ai cũng vất vả. Mình thì không muốn tương lai lúc nào cũng lo lắng, nên phải tiết kiệm từ bây giờ. Không tiêu hoang, không vượt mức. Cứ thế mà làm thôi. Sống ở nhà trọ, dạy mình phải biết gom gót từng chút một, không phải để giàu mà để có chuyện phát sinh, mình vẫn có khoản để dùng" - anh Hiếu chia sẻ.
Nguồn: soha.vn