LinhHong6319
New member
Cứ tưởng drama chỉ có trên mạng, ai ngờ ngoài đời còn căng hơn! Vợ chồng chủ xe khách Tuấn Hùng tức điên vì nghĩ xe buýt giành mất khách, liền lao lên chèn ép xe buýt vào lề đường, chửi bới rồi lao vào đánh tài xế luôn. Quá đáng!
Vụ việc "nóng hổi" xảy ra vào khoảng 13 giờ trưa nay (25-10), trên Quốc lộ 1, đoạn qua Trạm thu phí Tasco thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giờ netizen đang bàn tán xôn xao lắm luôn!
Anh Phạm Văn Uông (SN 1971) - tài xế xe buýt biển số 73B - 010.62 thuộc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình kể lại: Lúc đó xe buýt của anh đang xuất phát từ Trạm thu phí khu vực cầu Roòn để vào TP Đồng Hới theo giờ giấc và tuyến đường đã được cấp phép đàng hoàng.
Khi xe mới xuất bến, có một chị hành khách mặc áo đỏ lên xe và ngồi hàng ghế sau lưng lái. Xe buýt vừa chạy được một đoạn thì bỗng nhiên bị xe khách hãng Tuấn Hùng BKS: 73B - 00698 lao ầm lên phía trước chặn đầu, ép luôn vào lề đường. Kiểu gì đây???
Drama leo thang nhanh chóng! Vợ chồng chủ nhà xe này nhanh như chớp xuống xe, vừa lao vào hành hung lái xe buýt vừa bắt phải "thả" khách xuống. Tức ối là tức!
"Vừa chặn đầu xe tôi, vợ chồng nhà xe Tuấn Hùng vừa đến bên cửa lái, mở cửa xe lao vào lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và hành hung, đòi lôi tôi xuống xe để đánh khi tôi đang ngồi ở ghế lái", lái xe Uông bức xúc kể lại sự việc.
Anh Lâm Anh Chung - cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình cho biết sự việc đã được lái xe thông báo về công ty. Đơn vị đã trích xuất camera an ninh gắn trên xe và đầu xe, thấy rõ mười mươi hành vi côn đồ của vợ chồng nhà xe Tuấn Hùng. Chứng cứ đây rồi nhé!
Nguồn: soha.vn