CrushDaoNgoan
New member
Chỉ vì cãi vã với vợ rồi thấy vợ thu xếp đồ đòi về nhà mẹ đẻ, anh Trần Văn Linh đã làm một việc "quá là quá" - đốt luôn cái nhà rồi biến mất không dấu vết
Vào khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 27-2, tại tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ cháy khiến căn nhà rộng khoảng 100 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.
Căn nhà xảy ra hoả hoạn là của anh Trần Văn Linh (sinh năm 1974), vốn được dùng làm quán bi-a và cà phê kinh doanh của gia đình.
Nguyên nhân drama này được xác định là do trưa 27-2, anh Linh và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1974) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Bực mình quá, chị Hoa thu xếp đồ đạc định bỏ về quê mẹ đẻ luôn.
Thấy vợ định bỏ đi, anh Linh nổi cơn tam bành, đốt nhà rồi cũng bỏ đi luôn ngay sau đó Quá bất ngờ và xót của cải, chị Hoa đã lao vào cứu tài sản khiến 2 cánh tay bị bỏng nặng.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên lửa cháy quá to nên phải đến khoảng 13 giờ chiều mới dập tắt được hoàn toàn.
Do ảnh hưởng từ vụ cháy, đường điện trung thế cũng bị hư hỏng, khiến toàn khu vực bị cúp điện theo.
Nguồn: soha.vn