Chứng kiến cảnh bệnh nhân nghèo phải đi đi lại lại từ tỉnh xa lên TP.HCM khám bệnh, tốn cả sức lực lẫn tiền bạc, vợ chồng một bác sĩ ở Sài Gòn đã quyết định xây dựng một "khách sạn" đặc biệt - nhà lưu trú 0 đồng dành riêng cho bệnh nhân nghèo. Nghe mà xúc động quá đi!
Căn nhà tọa lạc tại số 340/10 đường Long Phước, phường Long Phước, TP. Thủ Đức, gồm 1 trệt 1 lầu với tổng diện tích gần 300m2. Được chia thành 5 phòng ngủ tập thể, 1 bếp ăn, sân vườn và bể cá, có thể chứa khoảng 50 người luôn nha! Công trình do gia đình bác sĩ Lê Thanh Nga - Trưởng nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo xây dựng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
Bác sĩ Lê Thanh Nga chia sẻ: "Lý do đơn giản bởi tôi là một bác sĩ làm ở trong bệnh viện gặp quá nhiều cảnh bệnh nhân ở tỉnh xa lên TP.HCM khám chữa bệnh mà không có nơi lưu trú. Không phải người bệnh nào đến khám cũng được ở lại, nhập viện. Có một số bệnh nhân ung thư hóa trị vào hóa chất xong là được cho về. Nhưng đa số người bệnh, họ đau yếu, không muốn đi lại nhiều nên tôi làm nhà lưu trú này để cho bà con giảm bớt một phần lo lắng và đi lại".
Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, đây thực sự là nơi lý tưởng với không gian thoáng mát và yên tĩnh để bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nghỉ ngơi. Vị trí lại cực kỳ thuận tiện, từ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2), Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt về đây chỉ tốn 6.000 đồng/lượt xe buýt tuyến 88 hoặc 76 là đến nơi. Hơn nữa, nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo còn có xe cứu thương 0 đồng, luôn sẵn sàng hỗ trợ đưa đón bệnh nhân nặng nữa nha!
Không chỉ hỗ trợ về nơi ở mà tại đây bệnh nhân nghèo còn được "bao" luôn cả bữa ăn miễn phí nữa á! Ông Vũ Xuân Láng (73 tuổi, mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối) chia sẻ: "Được cho ăn, cho ở và chữa bệnh 0 đồng, người nghèo như tôi thấy quý quá còn gì. Người nghèo lấy tiền đâu mà chữa bệnh nếu gặp bệnh hiểm nghèo, như tôi chẳng hạn, cứ 21 ngày là một liệu trình tốn hết 120 triệu đồng. Lấy đâu ra tiền, có khi phải bán cả nhà đi ấy chứ. Khổ lắm! Có những người bị tai biến, chân tay cứ lặc lè, không đi nổi rất cần chỗ ở ổn định".
Anh Nguyễn Sỹ Danh (47 tuổi) bị mắc bệnh teo dây thần kinh thị lực, hơn một năm nay phải đi đi lại lại từ quê Nghệ An lên TP.HCM để chạy chữa, rất tốn kém. Giờ có chỗ ở ổn định, không còn nỗi lo chi phí tàu xe, lại còn được chồng bác sĩ Nga hỗ trợ điều trị bằng phương pháp Đông y miễn phí, anh Danh không giấu được sự xúc động khi vơi bớt đi một phần gánh nặng.
"Những bệnh nhân ở xa như tôi, bệnh nhân hiểm nghèo có chỗ ăn, chỗ ở miễn phí như thế này đã vơi bớt một phần gánh nặng cho gia đình về chi phí đi lại. Ngoài ra, chữa bệnh cho tôi, vợ chồng bác sĩ Nga cũng không lấy tiền. Ở trọ thì chúng tôi cũng không được ở như thế này, phòng trọ không được rộng rãi, thoải mái như ở đây. Có nhà ở như thế này, riêng bệnh nhân như tôi rất biết ơn vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga", anh Danh nói.
Nguồn: soha.vn