Vợ chồng 9x thuê nhà 350m2 giá 18,3 triệu/tháng: Ký luôn 5 năm, sống thoải mái hơn cả mua nhà!

Yang Wan và Leng Chong, cả hai đều sinh năm 1992 và cùng làm kiến trúc sư tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi về chung một nhà vào năm 2024, thay vì vội vàng mua nhà như nhiều người, họ lại quyết định thuê luôn một căn nhà siêu rộng 350m2 tại Chu Gia Giác, ngoại ô Thượng Hải

Hợp đồng được ký dài hạn 5 năm với giá 60.000 NDT/năm (tầm 219,6 triệu đồng), tức khoảng 5.000 NDT/tháng (18,3 triệu đồng/tháng). Nghe có vẻ nhiều nhưng với 350m2 thì quá hợp lý rồi!

fcffcb2f2af1ccf3e971.jpg


Nhà hoang thành dream home trong 45 ngày

Lúc đầu đến xem nhà, nơi này còn là một căn nhà thô đã bỏ không lâu lắm rồi. Tầng hầm ngập nước sau bão, bên ngoài cỏ mọc um tùm. Nhưng hai vợ chồng này lại thấy... tiềm năng ✨ Tầng hầm có giếng trời, sân thượng view cây xanh mát mắt, còn tầng một hướng Nam cao tận 6m - đủ để Yang Wan biến thành xưởng vẽ cực xịn.

74374d1ab624aecbde04.jpg


024d94db31f461dcc01b.jpg


Sau khi ký hợp đồng, họ lập tức bắt tay cải tạo. Leng Chong phụ trách thiết kế và trực tiếp làm việc với đội thi công, còn Yang Wan lo chọn vật liệu và theo dõi tiến độ. Hai người vừa thiết kế vừa thi công, hoàn thành tất tần tật trong 45 ngày thôi!

Điểm thông minh là họ không đổ quá nhiều tiền vào phần cố định của nhà. Chi phí xây dựng, cải tạo cơ bản chỉ tốn khoảng 150.000 NDT (549 triệu đồng). Phần lớn ngân sách còn lại dành cho đồ có thể mang đi được như ghế, đèn, nội thất - vì thuê mà, phải linh hoạt chứ

Work from home nhưng phiên bản xịn xò

Không gian sau cải tạo vừa là nhà ở, vừa là nơi làm việc của cả hai. Yang Wan có xưởng vẽ ngay tầng một, Leng Chong làm việc ở tầng hầm. Họ phá luôn bức tường ngăn giữa bếp và phòng ăn để tạo bếp mở. Khoảng trống dự tính làm thang máy cũng được tận dụng thành chỗ để sách, tranh và đồ cá nhân.

Trước đó, hai người sống ở khu Tĩnh An, trung tâm Thượng Hải. Yang Wan thuê riêng studio để vẽ, mỗi ngày phải di chuyển hơn một tiếng cả đi lẫn về. Ban đầu cô nghĩ tách nhà ở và nơi làm việc sẽ rõ ràng hơn, nhưng sau một thời gian lịch trình này khiến cô mệt mỏi phát ốm. Cảm hứng sáng tạo cũng dần... bay màu

Khi Leng Chong nghỉ việc, Yang Wan đề xuất tìm không gian lớn hơn và yên tĩnh hơn. Họ hướng về Chu Gia Giác - nơi có nhiều cây xanh, sông nước và không gian thoáng đãng. Từ trung tâm thành phố lái xe tới đây, cảm giác đổi hẳn: ít xe hơn, ít người hơn và nhiều cây xanh hơn.

Sau khi chuyển tới, cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn. Yang Wan có thể mặc đồ ở nhà rồi xuống tầng dưới vẽ tranh, mệt thì vào bếp nấu ăn rồi quay lại làm việc. Leng Chong làm ở tầng hầm, cần thư giãn thì lên sân ngắm cảnh hoặc chăm cây. Hai người vẫn thường xuyên vào trung tâm gặp bạn bè chứ không phải ở ẩn hoàn toàn, nhưng mỗi lần về Chu Gia Giác lại có cảm giác vào một nhịp sống khác hẳn.

fcd3cd1cbbd822d261ba.jpg


Khoảng sân quanh nhà cũng trở thành phần quan trọng trong cuộc sống mới. Hai người bắt đầu tự trồng rau, trồng ớt và chăm cây hoa có sẵn trong vườn. Nhà vốn có hai cây quế và hai cây hải đường. Vào mùa xuân, hoa hải đường nở rộ trước cửa sổ, mùi long não từ bên ngoài len vào nhà. Với Yang Wan, những trải nghiệm về ánh sáng, cây cối, sông nước và bốn mùa sau đó cũng đi vào các tác phẩm của cô

Đã quen thuê nhà nên chưa nghĩ đến việc mua

Trước khi về Trung Quốc, hai người có khoảng 10 năm sống ở Mỹ và liên tục thuê nhà, vài năm lại chuyển sang nơi khác. Vì vậy với họ, thuê nhà không đồng nghĩa với cuộc sống tạm bợ. Yang Wan từng chia sẻ cô thậm chí mong chờ mỗi lần chuyển nhà, vì đó là dịp sắp xếp lại đồ đạc, thói quen và nhìn lại xem bản thân đã thay đổi thế nào. Khi về nước, họ còn thuê dịch vụ vận chuyển trong suốt 2 tháng để đưa tranh, đồ chơi và nội thất cũ từ Mỹ về luôn!

Quan điểm này giải thích vì sao cặp đôi không có ý định mua nhà. Họ từng sống ở nhiều thành phố và quốc gia, cả hai đều không muốn cuộc sống bị cố định bởi một bất động sản. Yang Wan cho rằng nếu bỏ một khoản tiền lớn để mua nhà rồi quyết định sống cố định tại đó, họ có thể tự đặt mình vào một khuôn khổ. Trong khi con người vẫn tiếp tục thay đổi, nên không gian sống cũng cần có khả năng thay đổi theo.

07ce4729c62dff5f5590.jpg


Hai người cũng không có kế hoạch làm đám cưới dù đã đăng ký kết hôn rồi. Với họ, những quy tắc và khuôn mẫu không phải thứ cần tuân theo chỉ vì đó là lựa chọn phổ biến. Sau 12 năm bên nhau, họ vẫn coi nhau trước hết là bạn thân, cùng chia sẻ công việc, cuộc sống và những thay đổi trong tương lai

Hợp đồng thuê 5 năm vì thế không được xem là lời cam kết sẽ sống mãi ở đây. Ngược lại, đó giống như khoảng thời gian đủ dài để họ tận hưởng căn nhà, đồng thời vẫn giữ được quyền lựa chọn. Hết 5 năm, họ có thể tiếp tục ở lại, chuyển tới thành phố khác hoặc thử một cách sống hoàn toàn mới. Với Yang Wan và Leng Chong, giá trị của một ngôi nhà không nhất thiết nằm ở việc nó thuộc quyền sở hữu của ai, mà ở việc nó có thể phục vụ cuộc sống hiện tại tốt đến đâu.

Phải công nhận là mindset của hai người này khá hay đấy! Thay vì gò bó mình vào một căn nhà mua với khoản vay ngân hàng kéo dài cả chục năm, họ chọn cách linh hoạt hơn, thoải mái hơn và vẫn sống trong không gian mơ ước

e2dbacc686b74e1e989e.png


eb7bf4927059ec156c63.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top