Vợ cầu thủ bóng đá qua đời khi dùng thân mình che chắn con gái 1 tuổi giữa trận động đất kinh hoàng ở Venezuela

MiTeen7240

New member
Hàng triệu người không cầm được nước mắt trước câu chuyện người vợ của cầu thủ bóng đá hy sinh bản thân để cứu con gái 1 tuổi giữa trận động đất thảm khốc

Giữa thảm họa động đất kinh hoàng đang làm rung chuyển Venezuela, một câu chuyện về tình mẫu tử đã khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá rơi nước mắt. Andrea - vợ của hậu vệ Héctor Bello - đã dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cô con gái mới một tuổi khi tòa chung cư đổ sập. Bé gái được cứu sống một cách kỳ diệu, còn người mẹ đã mãi mãi ra đi

Những ngày qua, Venezuela chìm trong đau thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra hôm 24/6. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong số những câu chuyện đau lòng nhất là gia đình của hậu vệ Héctor Bello, cầu thủ đang khoác áo CLB Marítimo de La Guaira. Theo truyền thông địa phương, khi tòa nhà nơi gia đình sinh sống bất ngờ sụp đổ, Andrea đã ôm chặt con gái Alana và dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho bé. Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hai mẹ con dưới đống bê tông, người mẹ đã không qua khỏi, nhưng cô con gái một tuổi vẫn còn sống một cách kỳ diệu.

a27e2093d3c63f04dc6b.png


433134ca36b900bdf652.png


f405862b2a557402937a.png


Sự hy sinh của Andrea nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, trở thành biểu tượng của tình mẫu tử giữa thảm họa. Ít giờ sau, Héctor Bello liên tục đăng tải những dòng chia sẻ khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt. "Em đã bỏ lại bố con anh để tiếp tục cuộc chiến một mình. Anh chỉ còn lại con gái của chúng ta"

Ở bài đăng khác, trung vệ người Venezuela nghẹn ngào tự hỏi: "Làm sao anh có thể nói với con rằng mẹ đã hy sinh mạng sống để cứu con? Làm sao anh giải thích rằng anh không có mặt ở đó để làm bất cứ điều gì? Xin hãy cho anh sức mạnh, vì anh thực sự không chịu đựng nổi nữa".

Đến ngày 26/6, Bello tiếp tục viết những lời dành cho người vợ quá cố: "Em sẽ mãi là người hùng của hai bố con. Anh sẽ kể cho con nghe mẹ tuyệt vời đến nhường nào, mẹ đã yêu con ra sao. Anh sẽ kể rằng mẹ đã cứu con, đã trao đi chính mạng sống của mình để con được sống. Rằng mẹ là một người phụ nữ dũng cảm, ngay cả trong hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ bỏ rơi con"

5f8494a5c76543028d1a.png


Những dòng tâm sự này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và động viên từ cộng đồng bóng đá Venezuela cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới. Héctor Bello, còn được biết đến với biệt danh "Kike", thi đấu ở vị trí trung vệ và từng nhiều năm khoác áo Zulia FC trước khi gia nhập Marítimo de La Guaira. Vợ chồng anh mới chào đón con gái Alana cách đây không lâu.

Thảm họa động đất cũng ảnh hưởng nặng nề tới bóng đá Venezuela khi Liên đoàn Bóng đá nước này xác nhận cầu thủ Yordelis Pereira đã thiệt mạng. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 235 người đã tử vong, hơn 4.300 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia và các đội cứu nạn quốc tế.

Giữa những con số đau thương ấy, sự hy sinh của Andrea đã trở thành câu chuyện khiến cả thế giới xúc động. Một người mẹ đã đánh đổi mạng sống của mình để con gái có thêm cơ hội được lớn lên - món quà cuối cùng và cũng là minh chứng thiêng liêng nhất cho tình mẫu tử ️

f16924516a8fbab68ce0.jpg


ed76a2de9fc4e18ab286.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top