Vợ bệnh hoạn "giúp" chồng hại đời bé hàng xóm - Vụ án gây phẫn nộ cực độ

EchXinh435

New member
6d8d7c2edc4786197f79.jpg


Đọc vụ án này mà rùng mình thật sự! Trong núi vụ án hiếp dâm đã kinh hoàng rồi, nhưng vụ này còn ác hơn gấp ngàn lần - khi người vợ không những không ngăn chồng mà còn "hỗ trợ" để hại đời bé gái hàng xóm

Sự việc rùng rợn diễn ra như thế nào?

Vào đầu tháng 9/2011, sau khi nhậu say túy lúy, Nguyễn Văn Tài (48 tuổi, ở Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về nhà thì thấy vợ là Nguyễn Hồng Quyên (35 tuổi) đang nấu cơm. Thấy chỉ có một mình vợ, gã liền gọi vợ vào phòng để "làm chuyện ấy".

Lúc hai vợ chồng đang "hành sự", Quyên phát hiện con trai mình cùng cháu N.T.N (8 tuổi - con nhà hàng xóm) đang đứng ở cửa sổ nhìn vào. Hai đứa trẻ lúc đó đang chơi ngoài sân, nghe tiếng động lạ nên tò mò nhìn vào.

Plot twist kinh hoàng

Thay vì dừng lại và đuổi lũ trẻ đi chơi chỗ khác như bất kỳ người bình thường nào, gã Tài lại nảy sinh ý định đồi bại muốn làm chuyện người lớn với đứa bé hàng xóm. Gã thì thầm xin phép vợ và điều kinh khủng là Quyên không hề can ngăn mà còn "ủng hộ" chồng!

Được vợ "bật đèn xanh", Tài đã lừa cháu N vào phòng bằng cớ cho kẹo. Vì hay sang nhà Tài chơi nên cháu bé ngoan ngoãn nghe theo. Vừa vào phòng, gã đóng sập cửa rồi bế N lên giường và bắt đầu sàm sỡ vùng kín của bé.

44d292f8f2b9fc2467b8.jpg


Cháu N hoảng sợ khóc thét lên nhưng Quyên - người đáng lẽ phải bảo vệ trẻ con - lại quát tháo và dọa đánh chết nếu bé không "chiều" ý chồng mình Quá sợ hãi, cháu bé đành phải chịu đựng. Sau khi thỏa mãn thú tính, vợ chồng Tài còn dọa N không được kể với ai nếu không sẽ bị đánh chết.

Lần 2 còn ác hơn - nhưng may mắn thất bại


Vài ngày sau, thấy chuyện "êm xuôi", Tài lại nung nấu ý định tái phạm. Nhân dịp Tết Trung Thu, biết lũ trẻ sẽ rước đèn qua nhà, gã ngồi canh để bắt cháu N vào nhà.

Lần này gã dùng cớ cho bánh trung thu, nhưng ngay khi vào, cháu N nhớ lại chuyện "cho kẹo" lần trước và đã khóc thét lên rồi đẩy cửa chạy về nhà kể cho mẹ nghe toàn bộ

Công lý cuối cùng cũng đến!

Gia đình cháu N quá bức xúc đã làm đơn tố cáo lên công an. Tài và Quyên nhanh chóng bị bắt và khai nhận toàn bộ tội ác.

bde7ce76a37e1edffe38.jpg


f0e65708572623bd4edc.jpg


4af43f691f3c78a2c8b5.jpg


1417c2fade8bcb05472a.jpg


5ad63ea773486cf9cd19.jpg


e437ef2d4eabc83b48e9.jpg


Tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tài 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, còn Quyên phải nhận mức án 7 năm tù vì không ngăn cản mà còn giúp sức cho chồng "hại đời" cháu N.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top