Teen52f24f3f
New member
Ôi chao, nghe mà thương luôn á! Cô vợ trẻ ra ở riêng, mỗi tháng đưa anh chồng 3 triệu để thêm tiền đi chợ. Thỉnh thoảng xin mua chút đồ ăn ngon tẩm bổ cho bầu bí thôi mà bị người ấy tính toán gạt đi, lý do là không cần tẩm bổ mẹ, con sinh ra uống sữa ngoài là đủ tốt rồi. Trời ơi, nghe mà muốn đứng hình luôn
Ai cũng biết 9 tháng mang bầu là giai đoạn quan trọng nhất đối với chị em mình, không chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà còn phải ăn uống đủ chất cho em bé và đảm bảo sức khỏe trước khi lâm bồn. Thế mà thay vì được chồng chăm sóc tận tình, câu chuyện của cô vợ trẻ dưới đây lại khiến bao người nghe xong phải buồn lòng và đồng cảm vì có anh chồng chi li tính toán cả chút tiền mua đồ tẩm bổ cho vợ bầu
Mới đây, tài khoản L.H đã chia sẻ trên hội kín của chị em về chuyện chi tiêu, ăn uống trong gia đình khiến cô đang mang bầu nhưng cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi.
Tài khoản L.H than thở: "Biết có bầu mà buồn là không tốt nhưng sao cứ thấy buồn các mẹ à. Em làm kế toán lương được 5 triệu, chồng 3 triệu, 2 vợ chồng đang ở trọ. Tiền em đưa cho chồng 3 triệu chi tiêu vì em yếu không chợ búa được. Còn 2 triệu mua linh tinh và dành lúc đẻ.
Trước khi lấy chồng em cũng có chút vốn dắt lưng, do ở cùng bố mẹ chồng bí bách nên xúi chồng ra ở trọ. Sắm mới toàn bộ mà toàn tiền của em bỏ ra. Hỏi chồng thì chồng bảo lương 3 triệu thì lấy đâu ra mà tiết kiệm mà rõ là chồng em chặt chẽ hơn em, không chơi gì, không rượu, không bạn bè, ăn sáng cũng chỉ là mỳ tôm hoặc cơm nguội rang.
Đỉnh điểm là sáng nay, em nhờ chồng mua đồ ngon ngon lâu lâu bồi dưỡng tí thì chồng đánh câu: 'ăn ít thôi, không cần phải bồi bổ nhiều. Đẻ ra ăn sữa ngoài cho đỡ tốn hơn là tẩm bổ mẹ'. Thế đấy các mẹ ạ. Lấy chồng muộn, lại muộn con tưởng biết vợ có bầu phải chăm bẵm thế nào chứ thế này thì buồn quá. Lương thì thấp lại chả động não kiếm thêm việc mà làm thì đến lúc đẻ con không biết xoay sở ra sao".
Ối giời ơi, nghe mà tức á! Do đang ở trọ bên ngoài vì không hợp với bố mẹ chồng, dẫu biết kinh tế eo hẹp chưa kiếm ra nhiều, nhưng điều cô vợ trẻ cảm thấy buồn nhất là anh chồng vô tâm, không biết quan tâm săn sóc bồi bổ cho vợ lúc bầu bí.
Điều đặc biệt, do sức khỏe yếu nên chị vợ nhờ chồng đi chợ hàng ngày đồng thời đưa thêm 3 triệu đồng mỗi tháng nhưng anh chồng vẫn luôn kêu không có tiền và viện lý do lương thấp không đủ chi tiêu. Đặc biệt hơn, người vợ trẻ muốn mua thêm chút đồ ăn ngon để tẩm bổ cho em bé trong bụng, nhưng có lẽ sợ tốn tiền, anh chồng đã gạt đi đồng thời cho rằng con sinh ra uống sữa ngoài là đủ, chứ không cần tẩm bổ cho mẹ. Nghe mà thương cho chị luôn
Ngay sau khi đoạn chia sẻ của tài khoản L.H được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ đồng cảm với cô vợ trẻ đồng thời cho rằng anh chồng không có chí, khi lương thấp, kinh tế eo hẹp nhưng không biết xoay sở hay làm thêm việc để đỡ đần vợ.
"Chồng em bình thường lương khoảng 7 triệu mà khi vợ có bầu đến gần đến ngày sinh là anh ấy chạy đi chạy lại xin việc làm thêm ở công ty khác. Làm ca đêm ngày về không ngủ mà chạy đi kiếm công ty nữa lấy tiền cho vợ chi tiêu tẩm bổ. Thấy ai mách gì ngon là mua cho vợ ăn liền. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng xem sao. Thôi đang bầu bì suy nghĩ tích cực lên, mỗi người một hoàn cảnh nên chẳng biết sao, cố gắng vì em bé vậy", tài khoản A.K bình luận.
Nguồn: kenh14.vn