Dù sắp "vỡ chum" rồi nhưng cô vợ trẻ này vẫn cày cuốc từ 6 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị hộp cơm 3-4 món xịn xò cho chồng mang đi làm. Real love đây rồi!
## Hộp cơm trưa "xịn sò" khiến chị em phát cuồng
Những hộp cơm đơn giản nhưng được bày biện cực kỳ xinh xắn và cẩn thận theo từng ngày trong tuần của Thu Hoài chuẩn bị cho chồng đã bất ngờ viral trên mạng, khiến hội chị em phải ghen tỵ không hết.
Điều đặc biệt khiến Thu Hoài được hội bỉm sữa "thả tim" ầm ầm chính là dù đang mang bầu tuần thứ 36, bụng to "vượt mặt" rồi mà cô vợ trẻ vẫn cực kỳ cần cù, tự đi chợ và dậy sớm mỗi ngày nấu cơm cho ông xã đi làm. Đúng chuẩn "wife material" luôn!
Dù bầu "vượt mặt" nhưng đều đặn 6 giờ mỗi sáng, Thu Hoài vẫn dậy chuẩn bị cơm, canh và 2-3 món ăn để chồng mang đi làm.
Các món ăn đầy màu sắc được xếp gọn gàng trong từng ngăn, kèm theo hộp canh, cơm và vài loại trái cây tráng miệng. Mặc dù không phải là các món sơn hào hải vị gì cao sang lắm, nhưng hộp cơm được nấu và sắp xếp đẹp mắt, hấp dẫn đến mức bất kỳ ai nhìn qua cũng có thể cảm nhận được sự khéo léo, đảm đang và tình yêu tràn đầy mà cô vợ dành cho chồng mình.
Không lâu sau khi lên một diễn đàn, những bức ảnh này đã thu hút hàng nghìn like và hàng trăm comment khen ngợi không ngớt!
Sắp đến kỳ sinh nở nhưng cô dâu trẻ vẫn rất rạng rỡ, xinh đẹp
Được biết, cô vợ trẻ đảm đang này chính là Phạm Thu Hoài, sinh năm 1998, quê ở Bắc Cạn nhưng hiện đang sống tại Hà Nội.
"Mặc dù bầu 9 tháng rồi nhưng sáng nào mình cũng dậy từ 6 giờ để chuẩn bị cơm cho chồng. Hầu hết nấu mới chứ không có thức ăn thừa từ hôm qua. Hôm nào chồng mình cũng ăn hết sạch nên có động lực nấu nướng lắm" – Thu Hoài tâm sự.
Không chỉ dậy chuẩn bị cơm trưa cho chồng, mà sau đó cô dâu 9x còn nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi cùng mẹ chồng chuẩn bị nguyên liệu, chế biến nhiều món ăn để bán cơm trưa nữa. Làm lụng cực khổ ghê!
Dù đi lại có chút khó khăn nhưng Thu Hoài vẫn quyết tâm tự tay đi chợ, chuẩn bị cơm cho chồng
Để tiết kiệm thời gian, cô thường nghĩ món rồi đi chợ từ chiều hôm trước và tự tay lựa chọn thực phẩm, sáng sớm hôm sau chỉ việc thức dậy chế biến thành những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt.
Dưới bài chia sẻ của Hoài toàn là những câu hỏi của hội chị em về thực đơn, cách chế biến các món. Hoài bất ngờ khi những bữa cơm thường ngày nấu cho ông xã lại khiến nhiều người chú ý đến vậy.
Thói quen chuẩn bị cơm trưa cho chồng của Hoài được duy trì vài tháng qua, từ khi vợ chồng cô chuyển từ quê nhà Bắc Cạn lên Hà Nội sống.
Thu Hoài cho hay các quán ở gần công ty chồng không đảm bảo vệ sinh lắm, còn những chỗ ăn tin cậy hơn lại đắt và ở xa. Thế nên, cô quyết định nấu ăn để chồng mang đi. Vì không có nhiều thời gian buổi sáng nên cô không cầu kỳ mà chỉ làm những món phổ biến thôi.
Đều đặn hàng sáng, Hoài dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho chồng mang đi làm.
## Cuộc sống viên mãn của đôi vợ chồng chênh nhau 10 tuổi
Đều đặn mỗi sáng, Thu Hoài thức dậy chuẩn bị cơm cho chồng kịp giờ làm và nấu ăn sáng cho cả nhà. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng cô gái này đã chứng tỏ bản thân là một cô vợ đảm đang, chu đáo hết cỡ, được cả chồng và bố mẹ chồng yêu thương hết mực.
Cặp đôi vợ chồng hiện đang gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.
Mặc dù chênh nhau tận 10 tuổi nhưng cặp đôi này luôn có sự thấu hiểu và đồng cảm tuyệt đối. Thu Hoài kể: "Chồng mình sinh năm 1988, đang làm Marketing cho một chuỗi phòng tập ở Hà Nội. 8 giờ sáng anh mới phải đi làm, nhưng làm xa nhà đến 10km không về ăn cơm trưa được nên mình mới nấu cho anh mang đi làm.
Được cái anh rất tâm lý, đi làm cả ngày nên tối về là lao vào giúp đỡ vợ dọn dẹp, rửa bát các thứ nên mình cũng thoải mái. Anh ấy thương vợ lắm, đỡ đần cho mình được cái gì là dành làm ngay, biết mình bụng to hay mệt rồi đau lưng nên cũng biết nhường nhịn".
## Từ bạn thân đến vợ chồng - chuyện tình ngọt lịm
Trước khi về chung một nhà, cặp đôi có quãng thời gian yêu đương và tìm hiểu không quá dài. Thế nhưng, thời gian không nói lên được nhiều điều, khi cảm nhận được đối phương chính là một "mảnh ghép" còn thiếu của mình, họ nhanh chóng quyết định kết hôn.
Cô vợ 9x tâm sự: "Mình với chồng yêu nhau mới được 7-8 tháng thì hai bên gia đình đã quyết định làm đám hỏi, tại anh cũng lớn tuổi rồi, từng trải qua vài mối tình, có người vài ba năm nhưng đều không thành và bố mẹ anh cũng không ưng ai.
Mình quen anh từ lúc học lớp 10, nhưng chỉ là anh em bình thường và lúc đó anh cũng đang có người yêu. Xong tới năm lớp 12, mình đi tập gym rồi tìm hiểu sâu về gym thì có cơ hội gặp lại rồi nói chuyện thân thiết với anh từ lúc nào không hay.
Cặp đôi có quãng thời gian tìm hiểu nhau không quá dài nhưng đủ để họ thấu hiểu đối phương
Ban đầu hai đứa yêu nhau nhưng không cho ai biết cả, đến khi hai bên gia đình biết thì bố mẹ anh ấy xuống nhà mình dạm ngõ, lúc ấy vào dịp Tết nên bố mẹ mình đồng ý mà không cần ý kiến của mình luôn ấy.
Mình biết thì khá sốc vì còn trẻ người non dạ quá, chưa biết gì thì làm sao mà đi lấy chồng. Đến lúc bố mẹ chồng mình bây giờ nói chuyện, bảo anh cũng không còn trẻ nữa nên ưng ai thì muốn anh cưới nhanh để còn có cháu bế.
Lúc ấy mình mới xuôi vì muốn giữ anh, chứ từ trước dự tính 24-25 tuổi mới đi lấy chồng".
Nguồn: soha.vn