Chị em ơi, chuyện này nghe mà tức cười đấy! Một bà chị ở Vĩnh Long vừa "ăn gạch" cực mạnh khi dàn cảnh mất trộm vàng để che giấu việc đã bán hết đưa tiền cho con riêng
Báo công an: "Em bị mất trộm vàng!"
Hôm 19/8 vừa rồi, bà N.T.K.P. (sinh 1968, sống tại xã Phong Thạnh, Vĩnh Long) kéo đến công an xã tố cáo có kẻ đột nhập nhà, cuỗm mất cả núi tài sản giá trị. Nghe kê khai xong mà sốc luôn á:
• Nhẫn vàng 24K nặng 5 chỉ
• Dây chuyền vàng 24K nặng 10 chỉ
• Lắc tay vàng 24K nặng 10 chỉ
• Nhẫn vàng 24K nặng 9 chỉ
• Vòng hạt tròn tì hưu vàng 18K nặng 2,5 chỉ
• Cộng thêm 15 triệu tiền mặt
Tổng cộng gần 40 chỉ vàng luôn các bạn ơi!
Plot twist: Công an phát hiện điểm "lươn lẹo"
Công an xã Phong Thạnh liền phối hợp với Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Và rồi... drama bắt đầu! ️
Khi kiểm tra hiện trường, các anh không thấy dấu vết đột nhập nào cả. Thêm nữa, hiện trường nhìn "fake" quá, nhiều điểm bất thường, rõ ràng là có người "dàn dựng" chứ không phải tự nhiên.
Bà P. được "mời" lên làm việc, và cuối cùng... thú nhận luôn! Thật ra không có chuyện trộm gì hết, toàn bộ số vàng đó bà đã bán rồi đưa tiền cho con riêng. Sợ ông xã phát hiện nên mới nghĩ ra màn kịch "Oscar" này
Cái kết đắng ngắt cho màn "diễn xuất"
Kết quả là bà P. phải ăn phạt 3,5 triệu đồng vì tội "cố tình cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan có thẩm quyền". Mất tiền lại còn mất mặt, hổng những ông xã giờ biết hết rồi
Bài học rút ra: Muốn giúp con riêng thì ngồi nói thẳng với chồng cho nó rõ ràng. Chứ báo án giả kiểu này vừa phí công sức của lực lượng chức năng, vừa tự đào hố chôn mình mà thôi!
Nguồn: techz.vn