DauBong5917
New member
Ôi trời, cái duyên gì của đời này luôn Sau khi trộm vàng về, anh chàng đã đánh rơi 3 lắc vàng ngay trong nhà, người vợ nhặt được thì mang đi bán và... trúng luôn cửa hàng chồng mới trộm. Buồn cười mà cũng tội cho cả hai nha!
Ngày 12-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó trưởng Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Anh Tài (SN 1992, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện drama bắt đầu từ tối ngày 21-7, khi anh Tài chuẩn bị full set đồ nghề: găng tay, khẩu trang bịt mặt và một số vật dụng với mục đích tìm nơi sơ hở để trộm tài sản. Phát hiện thấy tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn (thị trấn Krông Năng) đóng cửa, không có người trông coi, anh ta liền trèo lên mái tôn.
Sau đó, dùng kéo cắt tôn, chui qua lỗ thông gió, cắt luôn dây điện nối camera an ninh (chuyên nghiệp phết nhỉ ), rồi lấy trộm nhiều nhẫn, dây chuyền và vòng lắc vàng, bạc.
Plot twist bắt đầu từ đây nè! Sau khi trộm về, anh Tài đem cất giấu nhưng làm rơi 3 lắc tay ngay giữa nhà. Chị Lương Thị Hiếu (vợ của Tài) về nhà thấy vàng nằm lăn lóc thì nhặt mang đi cất giấu, cũng chẳng hỏi han gì chồng luôn.
Đến ngày 30-7, chị Hiếu mang 3 lắc vàng đến... đúng tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn (tiệm vàng chồng mới trộm) để bán. Chủ tiệm nhận ra ngay đây là số vàng vừa bị mất nên báo cơ quan công an bắt giữ anh Tài. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ số tài sản Tài trộm cắp có tổng giá trị là hơn 112 triệu đồng.
"Cơ quan công an xác định vợ của Tài là chị Lương Thị Hiếu chỉ vô tình nhặt được vàng mà không biết số vàng đó chồng trộm cắp về" – thượng tá Thu cho biết thêm.
Nguồn: kenh14.vn