ChangXanhVN
New member
Ủa chị em ơi, chuyện này drama thật sự luôn! Chị Lan đang bán hàng rong trước đài truyền hình tỉnh thì bị tịch thu đồ. Biết chuyện, anh chồng Hùng nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, cầm dao đi "xử" tổ công tác luôn á
TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (sinh năm 1969, trú 111 tổ 45 Sơn Thủy, hiện ở 90A Phùng Hưng, Nha Trang) 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
**Chuyện gì đã xảy ra? **
Chiều ngày 31/8/2013, anh Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ Phòng Quản lý đô thị được phân công cùng lực lượng thanh niên xung kích đi tuần tra trật tự tại khu vực bãi biển đoạn từ Quảng trường 2/4 đến Công viên Phù Đổng.
Khi làm nhiệm vụ trước Đài truyền hình tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác phát hiện chị Đoàn Thị Mỹ Lan đang bán hàng rong (tôm, ghẹ các kiểu). Anh Tuấn Anh đi tới nhắc nhở thì chị Lan xách xô tôm ghẹ "xỏ khói" luôn về hướng Công viên Phù Đổng, để lại quang gánh, lò than và mấy thứ đồ nghề bán hàng.
**Plot twist căng não! **
Anh Tuấn Anh thu giữ số đồ đó mang về trạm thanh niên xung kích gần đó để xử lý thì ngay lập tức anh Hùng (chồng chị Lan) chạy đến giằng lại đồ và hỏi: "Mày có thả ra không?" Nghe anh Tuấn Anh trả lời "không", anh Hùng liền rút dao Thái Lan đâm luôn vào anh Tuấn Anh
Anh Tuấn Anh đưa quang gánh lên đỡ thì vẫn bị lưỡi dao đâm trúng ngón trỏ tay phải, rách da chảy máu. Lúc này, anh Tuấn Anh buông quang gánh và kêu cứu lực lượng thanh niên xung kích đến hỗ trợ. Thấy vậy, anh Hùng gom số quang gánh, lò than... bỏ chạy.
**Màn rượt đuổi kịch tính
Sau đó, anh Tuấn Anh cùng một số thanh niên xung kích gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Anh Tuấn đuổi theo vợ chồng chị Lan đến đoạn trước Công viên Phù Đổng thì anh Hùng dùng đoàn gánh đánh anh Nguyễn Anh Tuấn trúng cánh tay phải gây thương tích rồi đón xe thồ chạy thoát về, để lại xe máy.
Kết quả giám định thương tật của Trung tâm pháp y Khánh Hòa đối với anh Nguyễn Anh Tuấn là không xác định tỷ lệ thương tật. Còn anh Tuấn Anh thì từ chối trưng cầu giám định.
Nguồn: soha.vn