CherryKiki4048
New member
Chị chính thức về hưu vào giữa tháng 4 vừa qua, ở tuổi 55, sau 33 năm cày cuộc tại công ty nhà nước.
Dạo này trên các app mạng xã hội Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu, một vlog mang tên "Nhật ký nghỉ hưu của chị Đỗ" đang viral cực mạnh với hàng triệu lượt xem và share tới tấp
Chị Đỗ và vlogs ngày làm việc cuối cùng đang nhận về rất nhiều sự chú ý. Hot vì có đủ thành phần: chị gắn bó với 1 chỗ làm tận 33 năm, nghỉ hưu, visual ấn tượng,...
Nhân vật chính là chị Đỗ, sinh năm 1971, vừa mới chính thức nghỉ hưu ở tuổi 55 sau 33 năm làm việc liên tục tại một doanh nghiệp nhà nước (gắn bó kiểu này thì phải nể ).
Clip này cũng do chính chị Đỗ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Chị để bio giới thiệu bản thân: "Đây là chị Đỗ - người đã làm việc 33 năm và chính thức nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2026. Một cuộc đời hoàn toàn mới bắt đầu từ khi nghỉ hưu". Đây là lúc chị Đỗ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, qua Pháp thăm con - nơi cô con gái 29 tuổi của chị đang làm việc.
Trong đoạn video ghi lại ngày làm việc cuối cùng, chị Đỗ xuất hiện với vibe chỉn chu, đi đến chỗ làm chào đồng nghiệp, chào sếp, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Chị chính thức nghỉ hưu vào giữa tháng 4 vừa qua, ở tuổi 55, sau 33 năm cày cuộc ở doanh nghiệp nhà nước.
Chị Đỗ nghỉ hưu với nhiều cảm xúc lẫn lộn, happy vì hoàn thành tốt công việc, sắp sửa chuyển sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chị rời khỏi tất cả các group công việc, xóa luôn phần mềm văn phòng. "Cuối cùng tôi cũng thấy bản thân đã hoàn toàn say goodbye với giai đoạn 30 năm của cuộc đời này. Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được sự tự do rồi. Nghỉ hưu vui vẻ ở tuổi 55, từ nay cuộc sống của tôi sẽ càng thêm rực rỡ", chị Đỗ chia sẻ.
Trước đó, khi còn đi làm, trong suốt hơn ba thập kỷ, chị duy trì nhịp sống gần như không đổi: Thức dậy từ 5h30 sáng, tập luyện, nấu ăn mang đi làm, 17h30 tan ca. Giờ nghỉ trưa tranh thủ tập thái cực quyền, buổi tối đọc sách, trước khi ngủ chải đầu nhiều lần để lưu thông khí huyết. Một vòng lặp đều đặn kéo dài 30 năm - ổn định nhưng cũng khá là nhàm
Và rồi, chỉ sau một ngày, tất cả đổi khác.
Chị có thể ngủ đến 9h sáng, nhưng vẫn giữ thói quen vận động và ăn uống healthy. Buổi chiều, chị lái xe ra ngoài, ghé các địa điểm yêu thích, làm đồ handmade, tận hưởng những khoảng thời gian mà trước đây chỉ có thể "xin phép" mới có được.
Chị cũng có thể dành thời gian đi du lịch cùng con.
Trong vlog, chị nhiều lần nhắc đến cảm giác "được sống lại tuổi 23" - độ tuổi mà chị bắt đầu đi làm nhưng chưa từng thực sự được sống cho riêng mình. "Tôi vào cơ quan năm 1993, năm 22 tuổi. Hơn 30 năm qua dường như đều sống vì công việc. Hôm nay mới đợi được đến 'sinh nhật muộn màng' của mình", chị nói, đôi mắt đỏ hoe
Chính chi tiết này đã tạo nên drama thảo luận cực mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người để lại comment rằng họ nhìn thấy chính mình trong story của chị Đỗ - một tương lai mà phần lớn thời gian cuộc đời dành cho công việc, đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu sống cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự xúc động, không ít ý kiến lại bày tỏ nỗi lo mang tính thế hệ.
"Chúng ta thậm chí còn không có một công việc để làm suốt 30 năm", một bình luận được chia sẻ rất nhiều. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, việc gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp trở thành chuyện xa xỉ lắm rồi
Bên cạnh câu chuyện về công việc và nghỉ hưu, một yếu tố khác khiến chị Đỗ trở thành tâm điểm chú ý chính là visual ở tuổi 55. Nhiều người dành lời khen cho phong thái thanh lịch, gương mặt hài hòa và khí chất nhẹ nhàng của chị. Không ít comment cho rằng chị "trông như mới ngoài 40", thậm chí "càng lớn tuổi càng có sức hút"
Visual ở tuổi 55 của chị Đỗ.
Mặt mộc và góc nghiêng cỡ này.
Sự chú ý càng tăng lên khi những hình ảnh thời trẻ của chị được chia sẻ lại. Ở tuổi 22 - thời điểm mới vào làm việc năm 1993 - chị Đỗ sở hữu nhan sắc đỉnh đến mức thường xuyên bị hỏi có phải là con lai hay không
Chị Đỗ ở tuổi 22.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này trên các app mạng xã hội Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu, một vlog mang tên "Nhật ký nghỉ hưu của chị Đỗ" đang viral cực mạnh với hàng triệu lượt xem và share tới tấp
Chị Đỗ và vlogs ngày làm việc cuối cùng đang nhận về rất nhiều sự chú ý. Hot vì có đủ thành phần: chị gắn bó với 1 chỗ làm tận 33 năm, nghỉ hưu, visual ấn tượng,...
Nhân vật chính là chị Đỗ, sinh năm 1971, vừa mới chính thức nghỉ hưu ở tuổi 55 sau 33 năm làm việc liên tục tại một doanh nghiệp nhà nước (gắn bó kiểu này thì phải nể ).
Clip này cũng do chính chị Đỗ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Chị để bio giới thiệu bản thân: "Đây là chị Đỗ - người đã làm việc 33 năm và chính thức nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2026. Một cuộc đời hoàn toàn mới bắt đầu từ khi nghỉ hưu". Đây là lúc chị Đỗ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, qua Pháp thăm con - nơi cô con gái 29 tuổi của chị đang làm việc.
Trong đoạn video ghi lại ngày làm việc cuối cùng, chị Đỗ xuất hiện với vibe chỉn chu, đi đến chỗ làm chào đồng nghiệp, chào sếp, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Chị chính thức nghỉ hưu vào giữa tháng 4 vừa qua, ở tuổi 55, sau 33 năm cày cuộc ở doanh nghiệp nhà nước.
Chị Đỗ nghỉ hưu với nhiều cảm xúc lẫn lộn, happy vì hoàn thành tốt công việc, sắp sửa chuyển sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chị rời khỏi tất cả các group công việc, xóa luôn phần mềm văn phòng. "Cuối cùng tôi cũng thấy bản thân đã hoàn toàn say goodbye với giai đoạn 30 năm của cuộc đời này. Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được sự tự do rồi. Nghỉ hưu vui vẻ ở tuổi 55, từ nay cuộc sống của tôi sẽ càng thêm rực rỡ", chị Đỗ chia sẻ.
Trước đó, khi còn đi làm, trong suốt hơn ba thập kỷ, chị duy trì nhịp sống gần như không đổi: Thức dậy từ 5h30 sáng, tập luyện, nấu ăn mang đi làm, 17h30 tan ca. Giờ nghỉ trưa tranh thủ tập thái cực quyền, buổi tối đọc sách, trước khi ngủ chải đầu nhiều lần để lưu thông khí huyết. Một vòng lặp đều đặn kéo dài 30 năm - ổn định nhưng cũng khá là nhàm
Và rồi, chỉ sau một ngày, tất cả đổi khác.
Chị có thể ngủ đến 9h sáng, nhưng vẫn giữ thói quen vận động và ăn uống healthy. Buổi chiều, chị lái xe ra ngoài, ghé các địa điểm yêu thích, làm đồ handmade, tận hưởng những khoảng thời gian mà trước đây chỉ có thể "xin phép" mới có được.
Chị cũng có thể dành thời gian đi du lịch cùng con.
Trong vlog, chị nhiều lần nhắc đến cảm giác "được sống lại tuổi 23" - độ tuổi mà chị bắt đầu đi làm nhưng chưa từng thực sự được sống cho riêng mình. "Tôi vào cơ quan năm 1993, năm 22 tuổi. Hơn 30 năm qua dường như đều sống vì công việc. Hôm nay mới đợi được đến 'sinh nhật muộn màng' của mình", chị nói, đôi mắt đỏ hoe
Chính chi tiết này đã tạo nên drama thảo luận cực mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người để lại comment rằng họ nhìn thấy chính mình trong story của chị Đỗ - một tương lai mà phần lớn thời gian cuộc đời dành cho công việc, đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu sống cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự xúc động, không ít ý kiến lại bày tỏ nỗi lo mang tính thế hệ.
"Chúng ta thậm chí còn không có một công việc để làm suốt 30 năm", một bình luận được chia sẻ rất nhiều. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, việc gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp trở thành chuyện xa xỉ lắm rồi
Bên cạnh câu chuyện về công việc và nghỉ hưu, một yếu tố khác khiến chị Đỗ trở thành tâm điểm chú ý chính là visual ở tuổi 55. Nhiều người dành lời khen cho phong thái thanh lịch, gương mặt hài hòa và khí chất nhẹ nhàng của chị. Không ít comment cho rằng chị "trông như mới ngoài 40", thậm chí "càng lớn tuổi càng có sức hút"
Visual ở tuổi 55 của chị Đỗ.
Mặt mộc và góc nghiêng cỡ này.
Sự chú ý càng tăng lên khi những hình ảnh thời trẻ của chị được chia sẻ lại. Ở tuổi 22 - thời điểm mới vào làm việc năm 1993 - chị Đỗ sở hữu nhan sắc đỉnh đến mức thường xuyên bị hỏi có phải là con lai hay không
Chị Đỗ ở tuổi 22.
Nguồn: kenh14.vn