VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi người bị oan trong... phòng kín, drama thật sự!

Sun2k67143

New member
2bed6368adda4b1e1c42.jpg


Hơi sốc á! Thay vì xin lỗi công khai để mọi người biết họ vô tội, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng lại mời người bị oan vào phòng kín xin lỗi qua loa rồi... về

Sáng 28-10, tại Nhà Văn hóa phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), 2 cán bộ đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng, VKSND thị xã Vĩnh Châu, Công an thị xã Vĩnh Châu và phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước đã làm thủ tục xin lỗi ông Phạm Văn Lé (SN 1963), bà Thạch Thị Xem (vợ ông Lé) và ông Phạm Văn Lến (SN 1975, em ruột ông Lé), cùng ngụ khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước.

Đây là 3 người trong cùng gia đình bị khởi tố, bắt giam oan sau cái chết bất thường của ông Lâm Tài Mấu, ngụ cùng phường vào năm 2012. Tức là bị oan suốt mấy năm trời luôn á!

b890259a6f182d9294f3.jpg


Nghe xong muốn bực mình thật! Thay vì tổ chức xin lỗi công khai để người bị oan có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, VKSND tỉnh Sóc Trăng và UBND phường Vĩnh Phước không thông báo cho người dân nơi gia đình ông Lé cư ngụ biết luôn.

3 người bị oan được mời vào hội trường làm thủ tục xin lỗi khoảng 15 phút rồi xong. Nhanh vậy sao? "Họ nói tới ngày 30-10, sẽ chi trả dứt điểm tiền oan sai cho chúng tôi" - ông Lé chia sẻ.

4bc117ebd8c1e9b49ff5.jpg


07b4f7ba6db79537c84c.jpg


Trước đó, vào ngày 13-3, VKSND tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định bồi thường oan sai gần 450 triệu đồng cho ông Lé, bà Xem và ông Lến.

Cụ thể: ông Lé được bồi thường 209 triệu đồng; ông Lến được gần 210 triệu đồng; bà Xem được gần 28 triệu đồng. Sau đó, ông Lé và ông Lến được nhận tạm ứng mỗi người 50 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt.

6b59bc94dde6b32a3610.jpg


Câu chuyện từ đầu ra sao?

Theo cáo trạng, rạng sáng 3-8-2012, sau khi nhậu say, ông Lâm Tài Mấu cùng Trần Đức Minh đập cửa nhà ông Lé nên bị ông này dùng cây đánh. Khoảng 8 phút sau khi bất tỉnh, Mấu cùng Minh về.

Đi được một đoạn, do không thấy ông Mấu vì trời tối nên Minh ghé sang nhà người thân ngủ. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện ông Mấu nằm chết ở ven lộ Nam Sông Hậu, cách nhà ông Lé khoảng 1,5 km đường đê biển.

575b0c67ed474c62a870.jpg


Plot twist! Ngày 13-9-2012, ông Lến (bị bệnh tâm thần nhẹ) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận có chứng kiến việc ông Lé cầm cây đánh vào đầu ông Mấu. Sau đó, ông Lé bị khởi tố tội "Giết người", ông Lến và bà Xem bị khởi tố tội "Không tố giác tội phạm".

0dbefa87ca5b7ff34301.jpg


Sau gần 2 năm bị bắt giam và trải qua nhiều phiên tòa nhưng đều hoãn do ông Lé khai bị ép cung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và VKSND tỉnh lần lượt ra các quyết định tạm đình chỉ vụ án, hủy bỏ quyết định tạm giam và sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án vì xác định 3 người trên không liên quan đến cái chết của ông Mấu.

Vụ ông Mấu chết được chuyển sang hướng điều tra khác nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự. Vậy mà...

Chính vì thế, mẹ ông Mấu đã nhiều lần đón đường đánh và nhục mạ ông Lé. Bà lấy lý do là đến khi nào chưa tìm ra được hung thủ thì bà vẫn cho rằng ông Lé là kẻ sát hại con bà. Thương cả hai bên quá!

Quá bức xúc, ông Lé đã làm đơn gửi đến các ngành chức năng nhờ can thiệp. "Tôi cảm thấy quá bất ngờ trước cách thức xin lỗi của VKSND tỉnh Sóc Trăng.

Tại sao họ không cho mời bà con lối xóm và gia đình ông Mấu đến tham dự để người ta biết rõ 3 người trong gia đình tôi không liên quan đến cái chết của nạn nhân, qua đó giúp chúng tôi có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng?" - ông Lé bày tỏ sự bất bình.

Đúng là xin lỗi kiểu này thì làm sao mọi người biết được họ vô tội để không còn nhìn đời nữa chứ!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top