Thật ra mình chẳng bao giờ để tâm mấy con số kỹ thuật camera trên điện thoại đâu, đặc biệt là mấy cái cảm biến 200MP gì gì ấy Muốn ảnh đẹp có tâm thì phải dùng máy ảnh full frame chứ, nó mới ra cảm xúc được nè!
Còn đt thì mình vẫn chụp thôi, nhưng chủ yếu chụp hiện trường, lưu lại khoảnh khắc cho có hình ảnh vậy thôi. Nói chung đối xử với nó là cái điện thoại để liên lạc thôi chứ đâu có rảnh quan tâm cái cảm biến bé xíu như hạt đậu mà 48MP, hay "khủng" hơn là 200MP
Ý mình là đừng cố bóc tách kỹ thuật cảm biến camera của đt nữa, nó chưa hợp lý lắm. Còn nói về chụp ảnh bằng đt từ thời iPhone 4s hay 5s với cảm biến 8MP, chụp có khi hình còn có cảm xúc và đẹp hơn mấy con 16, 17 cố đẩy cho tấm hình sáng rực lên như bây giờ ấy chứ. 8MP đó mới là độ phân giải thật của một cảm biến trên đt đấy!
Nguồn: tinhte.vn