Visual ngày xưa của ông nội A Business Proposal khiến dân tình sốc visual: Chuẩn nam thần một thời, gia tài phim ảnh nhìn mà choáng

CaoPho7955

New member
866b8e4f675af18df556.jpg


Ai xem A Business Proposal chắc hẳn đều mê mệt visual của Ahn Hyo Seop (vai Kang Tae Moo) rồi đúng không? Nhưng mà plot twist là ông nội của anh chàng này - chủ tịch Kang (Lee Deok Hwa) hồi 24 tuổi còn đỉnh hơn nữa cơ, visual cực phẩm không thua kém gì cháu trai luôn!

Bộ phim "bình cũ rượu mới" A Business Proposal đang làm mưa làm gió trên màn ảnh xứ Hàn với đủ thứ drama hấp dẫn, tình tiết hài hước và visual cả dàn cast đều đỉnh của chóp. Ngoài những gương mặt trẻ xinh đẹp, diễn xuất ổn áp, phim còn có một nam phụ gần 70 tuổi hot không kém - đó chính là chủ tịch Kang Da Goo (Lee Deok Hwa), ông nội của "chim Thủy Tổ" Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) mà mọi người yêu thích.

eee7e53ff25f4318f5b1.jpg


e2ad3aeb0828fb6c893b.jpg


52bb49ee5edd73a6b209.png


Ngay từ khi lên sóng, ông nội đã chiếm spotlight với tính cách đáng yêu vô cùng: mê phim Hàn như ai, chăm skincare hơn con gái, lại còn nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cháu trai. Đồng thời, ông cũng là người rất ấm áp và sâu sắc. Tất cả được Lee Deok Hwa thể hiện mượt mà, tự nhiên đến không chê vào đâu được. Một gạo cội với gần 50 năm kinh nghiệm, hàng trăm vai diễn chính-phụ trong cả điện ảnh lẫn truyền hình. Cho đến giờ phong độ diễn xuất của ông vẫn "xịn sò", nhưng visual hồi trẻ của nam diễn viên này còn gây sốc hơn nữa nè!

69ea049fd76996e81700.png


Đúng kiểu "ông nào cháu nấy" luôn, hình ảnh Lee Deok Hwa trong phim điện ảnh Never Forget Me năm 1976 khiến dân tình phải "ủa alo" vì quá đỉnh. Năm đó ông mới 24 tuổi thôi nha. Dù là phim đen trắng nhưng visual đậm chất điện ảnh của Lee Deok Hwa vẫn nổi bật lắm á. Đường nét nam tính, gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, mắt hai mí,... kết hợp với style ăn mặc giản dị, tóc húi cua retro,... nhìn Lee Deok Hwa chuẩn crush quốc dân thời đó luôn, không thua bất kỳ mỹ nam đình đám nào đâu!

b74e1d55500b91a8b034.png


Trong phim này, ông vào vai Young Soo, nam sinh có mối tình đẹp với bạn học Jung Ah (Im Ye Jin) nhưng bị ngăn cấm. Cả hai vẫn quyết yêu nhau thế nhưng khi Young Soo đi lính về thì phát hiện người yêu đã mất vì viêm phổi rồi huhu.

1a2b2fcd359b8b2e5a41.png


f9af140c993a1790b379.png


Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 3 liên tiếp ông nhận vai chính ngay khi vừa debut diễn xuất. Sau thành công của Never Forget Me, Lee Deok Hwa xuất hiện trên màn ảnh với tần suất siêu dày đặc. Trung bình mỗi năm ông đóng 4-5 phim và hầu hết đều làm vai chính ở mảng điện ảnh, còn truyền hình thì chủ yếu đóng phụ hoặc cameo. Nhưng mỗi lần xuất hiện, Lee Deok Hwa đều thu hút sự chú ý của công chúng nhờ lối diễn xuất thuyết phục, đài từ dễ nghe và phần lớn là vai diễn chính diện. Một số tác phẩm nổi tiếng của Lee Deok Hwa có thể kể đến như: Wave, Magic Castle, Dae Jo Yeong, The Red Sleeve, Hotel King, Sunny,...

Hiện tại, Lee Deok Hwa chỉ tham gia phim truyền hình vì vấn đề tuổi tác và các vai diễn không còn phù hợp lắm. Eating, Talking, Faucking là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của ông.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top