KhoaiSaigon8577
New member
Những chiến sĩ đầm mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tạo nên hình ảnh vừa kiêu hãnh vừa xúc động ngay trước giờ Tổng hợp luyện lần đầu tiên. Xem xong mà muốn điểm danh luôn á!
Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của hàng nghìn người dân. Khí thế cực đỉnh luôn!
Ngay từ đầu giờ chiều, các khối đã bước vào tập kết và tiến hành tập luyện tại Quảng trường Ba Đình. Chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm là phải rồi!
Trên nền quảng trường lịch sử, từng bước chân rắn rỏi, dứt khoát của các chiến sĩ hòa cùng tiếng trống, tiếng nhạc tạo nên bầu không khí trang nghiêm, khí thế ngút trời. Cứ mỗi bước đi là một câu chuyện!
Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo giữa thời tiết oi ả của Hà Nội nhưng những người lính vẫn giữ thần thái nghiêm nghị, ánh mắt kiên định và tác phong chuẩn không cần chỉnh. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng, tạo nên khung cảnh hùng tráng, giàu cảm xúc trước thềm ngày lễ trọng đại của dân tộc. Nhìn mà thấy tự hào quá đi mất!
Luyện tập trong nhiều giờ liền dưới nắng, ai cũng lấm tấm mồ hôi, áo ướt đẫm sau mỗi lượt diễu qua lễ đài, thế nhưng, trên gương mặt các chiến sĩ vẫn ánh lên sự rạng rỡ. Visual mướt mồ hôi mà vẫn sáng lung linh là có thật!
Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn đẹp muốn xỉu nha!
Những nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt các chiến sĩ trong những giây phút giải lao ngắn ngủi. Tươi cười dù mệt mỏi, đó mới là tinh thần thép!
Nguồn: kenh14.vn
Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của hàng nghìn người dân. Khí thế cực đỉnh luôn!
Ngay từ đầu giờ chiều, các khối đã bước vào tập kết và tiến hành tập luyện tại Quảng trường Ba Đình. Chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm là phải rồi!
Trên nền quảng trường lịch sử, từng bước chân rắn rỏi, dứt khoát của các chiến sĩ hòa cùng tiếng trống, tiếng nhạc tạo nên bầu không khí trang nghiêm, khí thế ngút trời. Cứ mỗi bước đi là một câu chuyện!
Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo giữa thời tiết oi ả của Hà Nội nhưng những người lính vẫn giữ thần thái nghiêm nghị, ánh mắt kiên định và tác phong chuẩn không cần chỉnh. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng, tạo nên khung cảnh hùng tráng, giàu cảm xúc trước thềm ngày lễ trọng đại của dân tộc. Nhìn mà thấy tự hào quá đi mất!
Luyện tập trong nhiều giờ liền dưới nắng, ai cũng lấm tấm mồ hôi, áo ướt đẫm sau mỗi lượt diễu qua lễ đài, thế nhưng, trên gương mặt các chiến sĩ vẫn ánh lên sự rạng rỡ. Visual mướt mồ hôi mà vẫn sáng lung linh là có thật!
Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn đẹp muốn xỉu nha!
Những nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt các chiến sĩ trong những giây phút giải lao ngắn ngủi. Tươi cười dù mệt mỏi, đó mới là tinh thần thép!
Nguồn: kenh14.vn