Virus corona "đánh sập" kinh tế Trung Quốc: Khi Tết trở thành cơn ác mộng với hàng triệu người

SuaKitty9533

New member
86eae530df5db9c6307d.jpg


Dịp Tết Nguyên Đán năm nay tại Trung Quốc thật sự khác lạ một cách đáng sợ!

20e2f93a17b24bd8cc58.jpg


Khu vườn cổ Dự Viên ở Thượng Hải - thường đông nghịt người vào dịp Tết - năm nay lại trống trơn đến lạ thường. Những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo khắp nơi, đội bảo vệ sẵn sàng xử lý đám đông... nhưng không có người! Chỉ có sự lo sợ trước virus corona đã khiến mọi người ở nhà.

"Hôm nay chỉ cần bán được vài đơn hàng thôi cũng là thành công rồi", anh Li Xinming - quản lý cửa hàng khăn lụa trong khu vườn - nói với vẻ mặt buồn bã. Năm ngoái, Dự Viên đón tới 700.000 lượt khách trong tuần nghỉ Tết. Còn năm nay? Anh Li lo lắng rằng tình hình ảm đạm này có thể xóa sạch lợi nhuận của mấy tháng tới luôn

Vấn đề "trăm năm có một" đang đặt ra cho cả thế giới

Câu hỏi lớn giờ đây là: Liệu những khó khăn của anh Li có lan rộng và trở thành "thảm họa kinh tế" toàn cầu không?

a5a77fa83576fa9be19a.jpg


Nhìn lại lịch sử, cuộc chiến chống SARS năm 2003 là điểm tham chiếu rõ ràng nhất. Lúc đó, kinh tế Trung Quốc chậm lại đáng kể nhưng cũng hồi phục nhanh sau khi dịch được kiểm soát. Cúm gia cầm 2006 và cúm lợn 2009 cũng không gây ảnh hưởng lâu dài.

Nhưng lần này có vẻ khác! Ngay cả những nhà đầu tư "máu mặt" nhất cũng đang lo lắng. Cổ phiếu trên sàn Hong Kong đã giảm hơn 10% sau khi số ca nhiễm tăng đều đặn. Thị trường toàn cầu cũng "rung lắc" không ít.

Hiện tại, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào việc Trung Quốc có thể kiểm soát dịch trong bao lâu. Bởi nếu có chuyện gì xảy ra với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này, hậu quả sẽ lan rộng toàn cầu!

Phương pháp chữa trị còn đáng sợ hơn cả bệnh dịch?

Một chuyên gia phân tích thẳng thắn: "Vấn đề không phải là bệnh dịch mà là phương pháp chữa trị bệnh dịch đó".

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng 90% sự phá hủy kinh tế liên quan tới dịch bệnh đến từ... nỗi sợ hãi của con người! Khi mọi người ngại giao tiếp với nhau, văn phòng và cửa hàng phải đóng cửa, kinh tế tự nhiên "đứng hình".

Tại Trung Quốc, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ đã cách ly những khu vực bị ảnh hưởng và hạn chế tiếp xúc giữa người với người trên khắp cả nước.

Hồ Bắc - tâm điểm của cơn bão

Vũ Hán và toàn tỉnh Hồ Bắc - nơi có 59 triệu dân - đã bị cách ly hoàn toàn. Chỉ có xe tải chở thực phẩm và thiết bị y tế mới được ra vào. Sự cách ly trên quy mô lớn như vậy là chưa từng có trong lịch sử!

Mọi hoạt động kinh tế như rạp chiếu phim rơi vào tình trạng đình trệ. Việc tỉnh Hồ Bắc đóng góp 4,5% GDP cho Trung Quốc giờ đây trở thành lỗ hổng khổng lồ.

Những thành phố khác dù không bị cách ly nhưng cuộc sống cũng gần như... bị "phong tỏa" tự nguyện. Thay vì tụ tập với gia đình bạn bè, ghé thăm chùa hay đi nhà hàng, mọi người đều nhốt mình trong nhà. Chính phủ cũng khuyến khích người dân tránh tụ tập nơi đông người.

Doanh thu "bốc hơi" trong tích tắc

Con số thống kê đau lòng: Năm ngoái, doanh thu bán lẻ tại Trung Quốc đạt 144 tỷ USD trong tuần nghỉ Tết, cao hơn 1/3 so với tuần thường. Năm nay? Chắc chắn sẽ giảm mạnh!

Các ngành công nghiệp khác cũng "gặp nạn" không kém:

• Dịp Tết chiếm 9% doanh thu phòng vé cả năm. Năm nay, hầu hết trong số 11.000 rạp chiếu phim đóng cửa.
• Du lịch nội địa năm ngoái đạt 500 tỷ NDT (8% doanh thu cả năm). Năm nay, mọi người hủy toàn bộ chuyến đi.

Nhiều trung tâm kinh tế lớn như Thượng Hải và Quảng Đông đã kéo dài kỳ nghỉ lễ thêm một tuần, các công ty phải chờ tới 10/2 mới hoạt động trở lại. Một số như Tencent cho phép nhân viên làm việc ở nhà, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế thôi.

Trung Quốc giờ đây quan trọng hơn nhiều so với năm 2003

Điểm khác biệt lớn nhất của dịch corona lần này so với SARS: Năm 2003, Trung Quốc chỉ tạo ra 4% GDP toàn cầu. Năm ngoái? Con số này là 16%!

Việc tiêu dùng chậm lại và sản xuất gián đoạn sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới Trung Quốc.

Các nước khác cũng "chịu trận" nặng nề

Các quốc gia thường nhận được lượng chi tiêu lớn từ khách du lịch Trung Quốc đang đối mặt với thâm hụt khủng. Chính phủ Trung Quốc đã buộc các công ty du lịch ngừng các tour nước ngoài và trong nước.

Tại Thái Lan, dự kiến số lượng khách Trung Quốc sẽ giảm 2-9 triệu người trong năm nay, làm giảm doanh thu du lịch tới 1,5 tỷ USD. Giá cổ phiếu của các hãng hàng không cũng lao dốc. Nhớ nhé: Trung Quốc là thị trường du lịch quốc tế lớn nhất thế giới! ✈️

Các công ty phụ thuộc vào tầng lớp trung lưu Trung Quốc cũng "khóc thét":

• Starbucks đã đóng cửa hơn một nửa số cửa hàng ở Trung Quốc. Những cửa hàng còn lại chỉ nhận khách đeo khẩu trang.
• Disney đóng cửa công viên tại Thượng Hải trong dịp năm mới - một trong những tuần bận rộn nhất.

Có lẽ chỉ có doanh thu bán khẩu trang là điểm sáng hiếm hoi trong tình trạng hiện nay!

Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe dọa

Việc đóng cửa các nhà máy có thể dần dần gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu. Vũ Hán là trung tâm sản xuất quan trọng, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô. Nissan, Honda và GM đều có nhà máy tại đây.

Bloomberg xếp Vũ Hán đứng thứ 13 trong 2.000 thành phố Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Một công ty địa phương là Yangtze Optical Fibre and Cable là nhà sản xuất dây cáp mạng cho cả thế giới.

9ea5f9a5647c79cbb0a7.png


Ngay cả khi các nơi khác ở Trung Quốc ít bị ảnh hưởng hơn thì hàng loạt lĩnh vực vẫn bị tác động:

• Gần 80% hoạt chất cho tất cả các loại thuốc đến từ Trung Quốc
• Trung Quốc cung cấp gần 90% hoa nhựa cho toàn thế giới

Gần đây, nhiều công ty đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc do chiến tranh thương mại với Mỹ. Tình hình virus corona hiện tại như lời nhắc nhở rằng việc đa dạng hóa nhà cung cấp là chiến lược bảo hiểm cực kỳ khôn ngoan!

Kinh tế Trung Quốc khởi động "siêu chậm" trong năm Chuột

Chen Long của Plennum - một công ty tư vấn - cho rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống 2% trong quý đầu tiên của năm nay - thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng kinh tế sẽ phục hồi mạnh khi đất nước trở lại bình thường. Các nhà máy sẽ nỗ lực bù đắp thời gian mất mát. Chính quyền sẽ tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Hàng dài người sẽ đổ về các cửa hàng và nhà hàng, giúp họ hồi phục doanh thu.



Nhưng khi nào mới trở lại bình thường?

Chỉ có điều, chưa ai biết rõ là khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Tại Dự Viên, anh Li đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngay khi công việc kinh doanh giảm sút, anh đã cho 3 nhân viên ở nhà - và dĩ nhiên là không được trả lương.

Cái giá mà cả đất nước Trung Quốc đang phải trả đã thấy rõ, trong khi đó, số ca tử vong vì virus corona vẫn tiếp tục tăng lên...

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top