Virgil van Dijk suýt làm Liverpool "đi vào lòng đất" với cú trượt chân y hệt Gerrard năm xưa

HeoSusu6204

New member
5061b2f80690844a57f9.png


Các fan Liverpool chắc hẳn đã phải ôm tim khi nhớ lại khoảnh khắc "chết lặng" nhất trong gần 30 năm qua - màn trượt chân kinh điển của huyền thoại Steven Gerrard khiến chức vô địch Premier League... bay màu luôn

Nhớ lại gần 5 năm trước, trước Chelsea, Steven Gerrard đã tạo nên khoảnh khắc "đau như cắt ruột" nhất cho đội bóng thành phố cảng Liverpool suốt gần 25 năm qua bằng cú trượt chân ngay trước mặt Demba Ba. Khung cảnh lúc đó thật sự là... thảm họa

Và hôm nay, dù chỉ đấu với Fulham thôi, thì "trung vệ xuất sắc nhất châu Âu" - danh hiệu mà fan Liverpool dành tặng cho Virgil van Dijk, đã tái hiện gần như y chang cú trượt chân huyền thoại ngày nào của Stevie G luôn á!

6cb2cee661f05d4c6516.png


Phút 74, tỷ số đang nghiêng về Liverpool với 1-0 mong manh, từ một tình huống đánh đầu về cho thủ môn "dễ như ăn kẹo", Virgil van Dijk lại đánh đầu hời quá, mặc dù Ryan Babel đang rình rập phía sau lưng. Cú đánh đầu đó khiến thủ thành Alisson rơi vào thế bí - rồi khoảnh khắc "OMG" xảy ra trong chớp mắt: Babel cướp được bóng và dễ dàng ghi bàn

Sai lầm khó tha thứ của Virgil van Dijk suýt nữa khiến Liverpool phải trả giá cực đắt luôn á!

Trận đấu chỉ còn hơn 15 phút, và Liverpool đang bằng điểm Man City, thua hiệu số bàn thắng bại và đá nhiều hơn 1 trận, khi chỉ còn 7 trận nữa là hết mùa giải rồi.

Nếu tỷ số này cứ thế, những năm tháng chờ đợi mỏi mòn để lên ngôi vô địch nước Anh của Liverpool sẽ bước sang "đầu 3" hiện ra trước mắt thôi, bởi Man City đang phong độ "bá đạo" vô cùng và khó lòng cho The Kop cơ hội sửa sai. Bóng ma Steven Gerrard ngày nào như quay trở lại vậy

9fb1d63445122b5e5de9.png


Nhưng không như năm xưa, hôm nay may mắn đã mỉm cười với Liverpool khi thủ thành Sergio Rico bên phía Fulham lại mắc sai lầm cực kỳ nghiêm trọng - không thể bắt dính cú sút của Mohamed Salah ở phút 81, rồi phạm lỗi với Sadio Mane ngay trong vòng cấm địa. Trên chấm penalty, James Milner hoàn thành nhiệm vụ như đã quen

Người hâm mộ Liverpool gạt nước mắt để mỉm cười trở lại, dù trận thắng này chỉ giúp họ tạm thời vượt qua Man City thôi, khi đội của HLV Pep Guardiola vẫn đang có lợi thế với 2 điểm kém hơn nhưng đá ít hơn một trận.

Chức vô địch vẫn còn xa tầm tay của thầy trò HLV Juergen Klopp lắm. Nhưng dù sao họ cũng đã có được may mắn để lỗi lầm khủng khiếp gần 5 năm trước không quay lại ám ảnh, đồng thời giữ cho cuộc đua đến chức vô địch Premier League tiếp tục căng thẳng đến tận những vòng đấu cuối cùng

**Tỷ số:** Fulham 1-2 Liverpool

**Đội hình thi đấu**

**Fulham:** Sergio Rico, Fosu-Mensah, Chambers, Ream, Bryan, Zambo, Seri, Ayite, Cairney, Babel, Mitrovic.

**Liverpool:** Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Lallana, Salah, Firmino, Mane.

**Ghi bàn**

**Fulham:** Ryan Babel (74')

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top