Cherry2k63746
New member
Nghe hơi "lạ đời" nhưng sự thật đấy! Ở thị trấn Yên Lạc (Vĩnh Phúc), nơi 80% dân làm nghề mộc, có một quy ước "độc" nhất nhì Việt Nam đã được giữ suốt 12 năm trời: chỉ được tổ chức đám cưới vào mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng thôi!
Mà nghe xong các bạn ơi, đây không phải kiểu "quy ước cho có" đâu nhé. Nhà nào dám "vượt rào" là sẽ bị phê bình ngay tại thôn xóm, khu phố luôn á! Nghe căng đét chưa?
Phó chủ tịch thị trấn Yên Lạc - ông Phạm Văn Luân - thì siêu tự hào khi nói: "Từ khi áp dụng quy ước, thị trấn chúng tôi chưa có đám nào vượt rào, bà con nhất nhất nghe theo. Mà đám nào cũng suôn sẻ cả". Respect luôn sự "kỷ luật" của bà con nơi đây!
Nhờ có quy ước này mà ngày cưới ở Yên Lạc trở thành... ngày hội luôn các bạn ạ! Ông Phạm Văn Phong (khu phố 1) kể lại siêu vui: "Có những ngày Yên Lạc có đến mấy chục cặp cùng cưới, cả thị trấn đều đóng cửa xưởng, gác việc nhà đổ xô đi ăn cưới, ra đường gặp nhau hỏi han, cười nói rất xôm tụ chẳng thua gì hội làng".
Nguồn: soha.vn