Vinh danh 108 "Sinh viên 5 tốt" Thủ đô Hà Nội - Tự hào quá đi! ✨

Chiều 5/1 vừa rồi, Hội Sinh viên TP. Hà Nội vừa tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023) cực kỳ ý nghĩa nha!

Chương trình này không chỉ để ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của các anh chị đi trước, mà còn nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần các bạn sinh viên Thủ đô hăng say học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nữa đó!







Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội khẳng định, 108 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp chính là những tấm gương sáng cho hành trình phấn đấu không biết mệt mỏi trong suốt năm học vừa qua.



"Những tấm gương 'Sinh viên 5 tốt' sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp xứng đáng vào các hoạt động phong trào của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước," anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Khoảnh khắc cảm xúc nhất chương trình chính là khi các bạn sinh viên được nghe nhạc sĩ Trương Quý Hải - người lính từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - chia sẻ về những năm tháng hào hùng "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu"



Là người trực tiếp tham gia chiến trận, ông mới thấm thía nhất rằng hòa bình, độc lập dân tộc như ngày hôm nay là sự đánh đổi bằng bao xương máu của cha anh, của đồng đội đã ngã xuống.

"Biết bao gương mặt của bạn mình, nụ cười của đồng đội đã gửi lại tuổi xuân cho chúng ta, gửi lại khát vọng, cống hiến cho chúng ta, cho chính các bạn sinh viên đang ngồi đây," nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động chia sẻ.



Câu chuyện về người đồng đội đã hy sinh trong trận đánh cao điểm 772 khiến nhiều bạn không cầm được nước mắt. Ông nhớ lại lời nhắn nhủ của người bạn ấy: "Hải ơi, sau này mà ra quân, mày dạy tao chơi đàn với!".

"Người bạn ấy đẹp trai lắm, lúc nào cũng ôm đàn hát mặc dù anh hát cũng vừa phải thôi, đánh đàn thì sai, lần nào sai tôi cũng phải sửa. Nhưng khát vọng lớn nhất của một người trai Hà Nội trước khi vào trận đánh là được học, học âm nhạc," ông kể lại.

"Hôm nay các bạn được học, trong tương lai các bạn sẽ là người làm chủ, nắm vận mệnh đời mình, vận mệnh đất nước. Tôi mong rằng, các bạn chính là 'những lát cắt' - dù theo lát cắt nào thì đều hiện lên vóc dáng, tâm hồn người Việt là được học tập, được cống hiến," nhạc sĩ Trương Quý Hải gửi gắm tâm huyết đến các bạn trẻ

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top