Sự ra đi đột ngột của Josef Sural thật sự là mất mát quá lớn của làng bóng đá thế giới.
Sau trận đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc xe chở các thành viên của CLB Alanyaspor đã gặp một tai nạn thương tâm không ngờ tới. Vụ va chạm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của chân sút Josef Sural và khiến 6 cầu thủ khác bị thương. Ngay sau vụ việc, Sural đã lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.
Hôm 29/4, CLB Alanyaspor tổ chức buổi lễ tưởng niệm tiền đạo xấu số. Nhiều đồng đội của Josef Sural đã bật khóc nức nở trước cảnh tượng quá đỗi thương tâm.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu đã đích thân đặt hoa lên quan tài của chàng tiền đạo xấu số.
Mỗi người một cành hoa, cùng đặt lên quan tài Josef trong nước mắt. ️
Ông Mevlut dành cho các thành viên đội bóng những cái ôm động viên đầy xúc động.
Bộ trưởng Ngoại giao bắt tay từng cầu thủ đang ở trong tâm trạng hết sức buồn bã và đau khổ.
CLB Alanyaspor dựng lên tấm phông có in dòng chữ "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh" - lời tiễn biệt đầy xúc động.
Nguồn: kenh14.vn