Vĩnh biệt Bernardo Bertolucci - ông hoàng đạo diễn của "Last Tango In Paris"

adadb2fe2bd41c78017a.jpg


Cả làng phim thế giới đang thương tiếc một huyền thoại Đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci - ông chủ tượng vàng Oscar với kiệt tác "Last Tango In Paris" đã qua đời ở tuổi 77 rồi các bạn ơi.

Bernardo Bertolucci - cái tên gắn liền với bao tác phẩm điện ảnh để đời - đã ra đi vì căn bệnh ung thư tại Rome. Hơn 10 năm trời ông phải ngồi xe lăn sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm fail nặng năm 2003, khiến việc đi lại trở nên bất khả thi

6c4d4dd443d28a833872.jpg


Bertolucci chính là một trong bốn trụ cột (flex thật sự!) của phong trào làn sóng mới điện ảnh Ý đầu thập niên 60, sánh vai cùng những tên tuổi đỉnh cao như Michelangelo Antonioni, Federico Fellini và Pier Paolo Pasolini. Ông để lại di sản với loạt tác phẩm iconic: Last Tango in Paris, The Dreamers và đặc biệt là The Last Emperor.

Plot twist là ông không chỉ thành công ở quê nhà mà còn chinh phục luôn Hollywood! Thành tích khủng nhất phải kể đến 9 tượng vàng Oscar cho bộ phim The Last Emperor (Hoàng Đế Cuối Cùng) năm 1987 - câu chuyện về cuộc đời vua Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Xịn xò không chơi! ✨

0ef3c60ae5c449459960.jpg


Sinh năm 1941, Bertolucci lớn lên trong gia đình đầy nghệ thuật với bố là nhà thơ, mẹ làm giáo viên. Năm 20 tuổi, ông được đạo diễn Paolo Pasolini (một legend khác) mời làm trợ lý cho phim Accattone (1961). Chỉ 1 năm sau, ông đã tự mình làm phim đầu tay La Commare Secca (Lưỡi Hái Thần Chết) - tài năng bùng nổ sớm quá luôn! Và năm 1968, ông còn viết kịch bản cho bộ phim western huyền thoại Once Upon A Time In The West nữa nha

438edb2dc77fd129309b.jpg


Last Tango In Paris (Bản Tango Cuối Cùng Ở Paris) ra mắt 1972 với dàn cast Marlon Brando và Maria Schneider từng gây bão toàn cầu, nhưng cũng kèm theo drama nặng đô. Năm 2011 trước khi mất, nữ chính Schneider đã lên tiếng về việc bị quấy rối trên phim trường, đặc biệt là cảnh cưỡng bức từ phía sau mà cô hoàn toàn không biết trước. Chuyện này để lại chấn thương tâm lý suốt đời cho cô Phim kể về mối tình vô danh giữa một ông chú Mỹ góa vợ tuổi trung niên và cô gái trẻ Paris với nhiều cảnh nóng gây sốc thời bấy giờ.

5bf2e27bd6c82bd6adcd.jpg


Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp rực rỡ của Bernardo Bertolucci là Me and You (2012), chuyển thể từ tiểu thuyết của Niccolò Ammaniti.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top