Tâm điểm của loạt trận sớm vòng play-off nằm ở sân El Madrigal, nơi mà số phận của Villarreal đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đối thủ "không tên tuổi" Odense nè các bạn ơi!
Ở trận lượt đi, Tầu ngầm vàng bất ngờ ăn "gạch" 0-1 ngay trên sân khách Đan Mạch luôn á. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Alvarez giờ là phải thắng bằng được ở trận lượt về này. Chính tâm lý nặng nề đó đã trở thành rào cản vô hình với đội chủ nhà rồi.
Tầu ngầm vàng đã "all in" toàn bộ hỏa lực trong trận này luôn! Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tất cả họng súng của họ đã đồng loạt khai hỏa. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, ít nhất là ở hiệp 1. Thế trận lấn lướt toàn phần giúp cho Villarreal tạo được rất nhiều cơ hội "ngon ăn" . Nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ đáng tiếc, vì sự nôn nóng của các chân sút áo vàng và 45 phút thi đấu "max level" của thủ thành Wessels bên phía Odense. Chắc anh này "bắt phớt" hết luôn ý!
Nhưng may mắn chỉ đứng về Odense ở hiệp 1 thôi nhaa. Nỗ lực không biết mệt mỏi của Villarreal cuối cùng đã được đền đáp ở hiệp 2. Giuseppe Rossi lại trở thành "thánh cứu rỗi" của Tầu ngầm vàng rồi. Anh liên tiếp "nã đạn" ở các phút 55 và 66, đều từ những cú đệm bóng cận thành tinh tế giúp cho Villarreal dẫn trước 2-0. Cuối trận, Villarreal còn có thêm một bàn nữa do công của Musacchio và giành chiến thắng 3-0 (tổng tỉ số 3-1). Xoay chuyển tình thế cực gắt!
Bayern Munich cũng là tâm điểm của loạt đấu sớm nha. Và gã khổng lồ nước Đức cũng không làm các fan thất vọng chút nào. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi đã giúp thầy trò HLV Jupp Heynckes chơi tự tin và "chill chill" thôi. Dù phải làm khách tại Zurich và Robben chỉ ngồi trên ghế dự bị, nhưng đội bóng Đức vẫn chơi lấn lướt cực mạnh. Ngay ở cơ hội đầu tiên, họ đã có được bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất trong trận đấu, do công của trung phong Mario Gomez. Dễ như ăn kẹo vậy á!
Ở 3 trận đấu còn lại, Dinamo Zagreb đã bảo toàn được chiến thắng 4-1 ở lượt đi trước Malmo. Họ vẫn giành quyền vào vòng bảng dù để thua 0-2 ở lượt về nè. Trong khi đó, APOEL đã phát huy được kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu nhiều năm gần đây để hoàn tất cú "lội ngược dòng" trước Wisla Krakow. Sau khi để thua 0-1 ở lượt đi, đội bóng Đảo Síp đã lật ngược thế cờ thành công khi "vùi dập" đội bóng Ba Lan với tỷ số 3-1. Comeback xuất sắc luôn!
Nguồn: soha.vn