Villa đó không có gì đặc biệt – nhưng là nơi tụi mình kể nhau nghe ước mơ tuổi 30

363464b613d3ceb45668.jpg


Chuyến đi lần đó chẳng có plan gì hoành tráng đâu nha. Chỉ là hội 10 đứa bạn thân đã "cày" với nhau gần chục năm, rủ nhau đi đổi gió tí ở villa Phan Thiết 10 người. Chọn đại một căn villa vì thấy có sân vườn và vừa đủ phòng thôi, chứ cũng không mong chờ gì nhiều lắm. Không có view biển xịn xò, không có nội thất chanh sả, thậm chí còn hơi cũ kỹ một tẹo nữa. Nhưng chính cái vibe "bình thường" đó lại khiến tụi mình… chill hơn á

Bởi vì không bị cuốn vào việc "check-in sống ảo" hay mải mê khám phá xung quanh, tụi mình chọn cách ngồi lại trong sân villa, pha trà, nướng bánh mì, chơi bài – và tâm sự với nhau. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tụi mình không chỉ nói chuyện vui vẻ phấn khởi, mà còn kể về những điều chưa từng chia sẻ: chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện yêu đương đã qua… và cả những ước mơ tuổi 30 đang ấp ủ mà chưa ai dám nói thành lời.

Một căn villa Phan Thiết cho 10 người như tụi mình không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ riêng tư, có không gian chung để ngồi lại, và cảm giác an toàn để mọi người được là chính mình thôi. Mình còn nhớ có đứa bạn nói: "Lâu rồi mới có một nơi không cần làm gì, chỉ cần ngồi thôi mà cũng thấy vui." Nghe mà thấy ấm lòng quá đi

Bọn mình đặt căn đó qua Odwin Travel nè – bên này nổi tiếng là làm dịch vụ chuẩn chỉnh, không quảng cáo quá đà. Hình sao – nhà vậy luôn. Mình từng thử book villa qua vài nơi khác, tới nơi thì thất vọng vì "hình một đằng – thực tế một nẻo" kinh khủng. Với Odwin, mình cảm thấy yên tâm từ cách tư vấn đến lúc nhận villa. Không rẻ là thật, nhưng đúng chất lượng nha!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top