Nhắc đến iPhone 7, hẳn nhiều bạn trẻ vẫn còn nhớ như in cái thời "tai thỏ" chưa xuất hiện, nút Home vật lý còn là chân ái, và jack cắm tai nghe 3.5mm... à thôi, cái này thì iPhone 7 đã "xóa sổ" rồi đấy
Thiết kế của em iPhone 7 năm xưa được đánh giá là khá sang xịn với thân máy nhôm nguyên khối, các cạnh được vát cực kỳ mượt mà. Viền bezel trên dưới tuy hơi "thừa" so với chuẩn mực bây giờ, nhưng thời điểm đó thì đã là "đỉnh của chóp" rồi đó
Điểm nhấn đặc biệt chính là nút Home cảm ứng lực Taptic Engine - không còn bấm lõm xuống được nữa nhưng vẫn cho cảm giác phản hồi cực đã. Camera sau lồi lên một chút, màn hình 4.7 inch Retina HD với độ phân giải 1334 x 750 pixels - tuy không "khủng" nhưng hiển thị vẫn đẹp mắt lắm!
Và đặc biệt, iPhone 7 là chiếc iPhone đầu tiên chống nước chuẩn IP67 luôn đó các bạn ơi Thời điểm ra mắt, ai cũng phải "wow" với tính năng này!
Nguồn: tinhte.vn
Thiết kế của em iPhone 7 năm xưa được đánh giá là khá sang xịn với thân máy nhôm nguyên khối, các cạnh được vát cực kỳ mượt mà. Viền bezel trên dưới tuy hơi "thừa" so với chuẩn mực bây giờ, nhưng thời điểm đó thì đã là "đỉnh của chóp" rồi đó
Điểm nhấn đặc biệt chính là nút Home cảm ứng lực Taptic Engine - không còn bấm lõm xuống được nữa nhưng vẫn cho cảm giác phản hồi cực đã. Camera sau lồi lên một chút, màn hình 4.7 inch Retina HD với độ phân giải 1334 x 750 pixels - tuy không "khủng" nhưng hiển thị vẫn đẹp mắt lắm!
Và đặc biệt, iPhone 7 là chiếc iPhone đầu tiên chống nước chuẩn IP67 luôn đó các bạn ơi Thời điểm ra mắt, ai cũng phải "wow" với tính năng này!
Nguồn: tinhte.vn