Ngày 4/10/2016, Hà Nội chính thức "bùng nổ" với Vòng Chung kết giải bóng đá toàn cầu "Viettel World Cup 2016" - một sự kiện thể thao "xịn sò" mà hiếm nơi nào có được!
Con số biết nói:
• Gần 10 ngàn CBCNV đã "lăn xả" từ các vòng đấu cơ sở
• 17 đội bóng đến từ 11 quốc gia, trải dài 3 châu lục hội tụ tại Việt Nam
• Số cầu thủ quốc tế tăng gấp 3 lần so với năm 2014 - "khủng" thật sự!
• Lần đầu tiên có sự xuất hiện của đội bóng đến từ Myanmar - một mốc son đáng nhớ
Đây chính là hoạt động "đỉnh cao" của một sân chơi phong trào được tổ chức siêu rộng khắp ở tất cả các đơn vị và địa phương liên quan.
Nhìn vào những con số thống kê mà "choáng váng" luôn: từ gần 10 ngàn cầu thủ "quẩy" ở các giải đấu cấp cơ sở mỗi cuối tuần, hơn 1,5 ngàn cầu thủ xuất sắc nhất đã được chọn vào 97 đội tuyển để "combat" nhau ở vòng loại kéo dài 3 tháng.
Sau một hành trình đầy "máu lửa", 17 đội bóng "đỉnh của chóp" đã lọt vào Vòng Chung kết lần này. Giải thể thao phong trào này được tổ chức 2 năm/lần dành cho toàn bộ CBCNV toàn cầu tham gia. So với lần đầu tiên năm 2014 khi chơi bóng đá 7 người, lần này giải đấu đã được "nâng cấp" lên luật 11 người - chuẩn "pro" luôn nha!
Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện đội bóng mang tên Mytel - liên doanh do Viettel đầu tư tại Myanmar. Đánh dấu bước phát triển "vượt biên giới" của gia đình Viettel!
Các đội bóng từ thị trường nước ngoài phải có ít nhất 70% đội hình là người địa phương, phần còn lại là CBCNV tập đoàn đang "cày" lâu dài tại thị trường đó. Vì thế, trong tổng số 272 cầu thủ về dự Vòng Chung kết có tới 135 cầu thủ quốc tế - gấp 3 lần so với năm 2014. Quốc tế hóa "mãi đỉnh" luôn!
Vòng Chung kết sẽ diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 15/10/2016 tại các sân vận động thuộc Trung tâm Thể thao Viettel. Trung tâm huấn luyện bóng đá được đầu tư "xịn xò" hàng đầu Việt Nam này cũng là nơi toàn bộ các đội bóng ăn ở, tập luyện trong suốt giải đấu - "all in one" luôn nè!
Những chia sẻ đầy cảm xúc:
Cầu thủ Hồ Văn Hào, nhân viên kinh doanh - đội Viettel TP.Hồ Chí Minh tâm sự: "Trước khi quay lại công tác tại Viettel TP. Hồ Chí Minh, tôi đã từng công tác tại thị trường Mozambique hơn 4 năm. Được góp mặt tại Vòng Chung kết Viettel World Cup là một niềm hạnh phúc.
Nhưng đặc biệt hơn, tôi đã được gặp lại những người bạn của mình tại Movitel. Thật tình cờ, Viettel TP. Hồ Chí Minh và Movitel sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng quyết định của vòng đấu bảng. Đó sẽ là một trận đấu rất cảm xúc đối với cá nhân tôi" - xúc động quá đi mất thôi!
Còn cầu thủ Sergio Simital, Phó phòng Tổ chức Nhân sự - Công ty Movitel thì bày tỏ: "Đây là một kỷ niệm đặc biệt đối với chúng tôi. Giải đấu cho chúng tôi mục đích và cơ hội để thường xuyên cùng nhau ra sân bóng, rèn luyện và kết nối với nhau ngoài công việc.
Và giờ đây, tham dự Vòng Chung kết lại cho chúng tôi cơ hội được đến Việt Nam, được giao lưu với những người bạn đến từ rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi nghĩ rằng, chỉ có làm việc cho Movitel (liên doanh của Viettel tại Mozambique) chúng tôi mới được trải nghiệm thú vị như thế này" - tự hào "made by Viettel" quá đi!
Ông Hoàng Sơn, Phó TGĐ Tập đoàn Viettel cho biết: "Viettel World Cup là dịp quy tụ tất cả các thương hiệu của Viettel trên toàn cầu trong một hoạt động thống nhất.
Thông qua hoạt động thể thao phong trào cũng là một cách mà Viettel tạo sự gắn kết ngoài công việc giữa người Viettel với nhau, giữa người Viettel với nơi mình làm việc - bất kể quốc tịch nào và đang làm việc ở đâu" - teamwork makes the dream work đúng nghĩa!
Nguồn: soha.vn