Chiều nay 8/12, CLB Viettel vừa có màn "flex" cực mạnh khi đè bẹp Hà Nội với tỉ số 3-0 tại bán kết Giải Bóng đá U17 Cúp Quốc gia 2020 trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF. Vé vào chung kết đã thuộc về các chàng trai áo lính rồi nè!
HLV Nguyễn Văn Biển và các trò cưng vốn bước vào trận đấu này với quyết tâm "phục thù" cho đàn anh sau khi để mất chức vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, trước những cầu thủ trẻ Viettel với thể hình và kỹ thuật vượt trội, U17 Hà Nội đành phải "về vườn" từ vòng bán kết
Bước ngoặt của trận derby thủ đô xảy ra ở phút 38, khi tình huống đá phạt góc từ cánh phải của Viettel tạo ra tình huống "khó đỡ". Văn Trường của Hà Nội đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà một cách ngỡ ngàng, khiến cả đội "sụp đổ tinh thần"
Sau bàn thua, HLV Văn Biển liên tục thúc giục học trò lên tấn công, nhưng các cầu thủ U17 Hà Nội cứ như... "đá vào tường" vậy, không tìm ra lối đi nào cả. Trong khi đó, U17 Viettel thì ngày càng chơi ổn định và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn
Về cuối trận, hàng thủ Hà Nội đã kiệt sức và liên tục mắc sai lầm. Chớp lấy cơ hội, Khuất Văn Khang (phút 73) và Đặng Tuấn Phong (phút 77) nhanh chóng ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lính
CLB Hà Nội vừa mất chức vô địch V-League 2020 vào tay Viettel, giờ lứa đàn em của Quang Hải cũng bị loại ngay tại bán kết U17. Điều này chứng tỏ công tác đào tạo trẻ của Học viện Thể thao Viettel đang "lên như diều gặp gió", vượt mặt "lò" Hà Nội và ngày càng được công nhận
Nguồn: soha.vn