BossNgauVN
New member
Vị giám khảo "khó nhằn" nhất của Vietnam's Got Talent cuối cùng cũng phải "chịu thua" trước màn trình diễn quá đỉnh này luôn á!
Kết thúc vòng loại miền Bắc, Vietnam Got Talent giờ đã "rầm rập" tới TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vòng loại sân khấu với những tiết mục bùng nổ và các thể loại đa dạng vô cùng.
Tham gia chương trình với tư tưởng "phải lừa được anh Huy Tuấn" (dũng cảm vãi), thí sinh Nguyễn Mạnh Phương đã mang đến tiết mục ảo thuật đường phố và nhờ vị nhạc sĩ này hỗ trợ trong phần thi của mình.
Với sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình, Nguyễn Mạnh Phương đã liên tục "trolling" giám khảo Huy Tuấn qua tiết mục giấu giấy và tung hứng với những lá bài. Màn trình diễn thú vị khiến cả khán phòng "nổ tung" vì những tiếng cười sảng khoái, còn 2 giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc thì "hả hê" cực độ khi nhìn gương mặt "ngơ ngơ ngác ngác" của giám khảo Huy Tuấn trên sân khấu và cả khi đã ngồi lại ghế nóng
Thành Lộc vừa cười vừa nhận xét: "Tiết mục của bạn thể hiện sự nhuần nhuyễn, khéo léo và duyên dáng. Tôi thực sự bị lôi cuốn nha!"
Thúy Hạnh cũng vibe cực mạnh: "Bạn rất duyên và tôi bị ấn tượng bởi phần thi của bạn. Tôi muốn nhìn thấy thêm nhiều tiết mục thú vị hơn nữa."
Còn với giám khảo Huy Tuấn, dù bị "úp sọt" ngay trên sân khấu nhưng anh vẫn thẳng thắn: "Phải nói phần trình diễn của bạn đã thuyết phục được tôi. Nó thu hút tôi phải tập trung vào đó."
Dĩ nhiên rồi, với những gì đã thể hiện, thí sinh Nguyễn Mạnh Phương "ẵm trọn" cả 3 nút đồng ý từ phía ban giám khảo luôn nè!
Chơi harmonica bằng... mũi (ủa gì vậy trời? )
Nguyễn Tuấn Vũ khiến khán giả lẫn ban giám khảo một phen "shock tận óc" khi thể hiện một đoạn giai điệu bằng... mũi với kèn harmonica. Không những thế, anh còn vừa thổi vừa... ăn chuối khiến ban giám khảo "phục sát đất" luôn. Giám khảo Huy Tuấn nói đùa: "Tôi cũng hay chơi kèn, nhưng chắc nếu muốn làm được như bạn thì tôi phải nhờ Thúy Hạnh hỗ trợ rồi. Tôi thổi kèn còn Thúy Hạnh sẽ ăn chuối."
Tiết mục được đánh giá cao không chỉ vì sự mới lạ, ấn tượng mà còn vì kỹ thuật "đỉnh của chóp" của Nguyễn Tuấn Vũ. "Anh thổi kèn rất duyên." - Thúy Hạnh nhận xét. Còn với Thành Lộc: "Tiếng kèn rất nồng nàn, nhạc cảm tốt. Tôi đánh giá cao tiết mục này." Nguyễn Tuấn Vũ nhận được 3 nút đồng ý đầy thuyết phục nha!
Cô bé "tỏa sáng" với giọng hát trong trẻo
Cao Ngọc Thùy Anh mang đến chương trình một ca khúc tiếng Anh em tự sáng tác luôn á. Với giọng hát trong trẻo, giai điệu ca khúc nhẹ nhàng, trong sáng, em đã "đốn tim" cả khán phòng ngay từ những câu hát đầu tiên.
"Khi nhắm mắt lại, chú tưởng 'ngôi sao teen' nào đó của Disney đang hát" - Huy Tuấn nói.
Thành Lộc nhận xét: "Giai điệu dễ nghe, giọng hát rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Chú nghĩ cháu đã mang một luồng gió mát thổi vào khán phòng đang nóng nực này."
Tiết mục của Cao Ngọc Thùy Anh đã nhận được sự đồng ý "full 3 nút" từ ban giám khảo nha!
Còn nhiều tiết mục đỉnh nữa đây!
Với tiết mục biểu diễn tranh cát, hai cha con thí sinh Lê Phong Giao đã cùng nhau tạo nên một bức tranh cát đầy sinh động. Hình ảnh hai cha con đứng cùng nhau khiến giám khảo Thúy Hạnh rất thích. Vị nữ giám khảo này cho rằng Lê Phong Giao đã truyền cảm hứng cho con gái của mình, và đó là một điều đẹp đẽ cần được giữ gìn và phát huy.
Tiếp đó là tiết mục của thí sinh Nguyễn Ngọc Dương với bộ trang phục kết hợp giữa trang phục của Người dơi (Batman) và Siêu nhân (Superman). Giám khảo Huy Tuấn không biết nhận xét sao với phần trình diễn này ngoài hai chữ "khó tả" (tức là... không comment được á). Nữ giám khảo Thúy Hạnh thì khá ấn tượng với bộ trang phục "độc nhất vô nhị" này. Và với sự kỳ quặc cùng giọng hát không mấy đặc biệt, Nguyễn Ngọc Dương không nhận được bất cứ sự hài lòng nào từ ban giám khảo (buồn thế ).
Nguồn: soha.vn