BeoNho7903
New member
Được khán giả tặng vàng chẳng đếm nổi, suốt cả năm trời không nhận được lời mời đóng phim... là những câu chuyện lần đầu chị đẹp Việt Trinh kể trong chương trình "Lần đầu tôi kể"
Nhận cát sê 500 USD mới giật mình "à ra mình nổi tiếng rồi"
Việt Trinh tâm sự, sau khi đóng phim 'Xương rồng đen', chị chưa nhận ra mình đã nổi như cồn. Mãi đến khi nhà sản xuất phim 'Lệnh truy nã 2' chốt giá 500 USD, Việt Trinh mới té ngửa nhận ra mình đã "có giá" rồi
Chị còn kể vui là có lần ra chợ, nghe mọi người xì xào "Con nhỏ này đóng vai Oanh nè". Từ đó về sau, mỗi lần ăn xong là chị lại lòng vòng ra chợ dù chẳng có việc gì. Đặc biệt, mỗi khi đứng giữa ngã tư, Việt Trinh hay ngó nghiêng khắp nơi để mọi người nhận ra mặt luôn
Fan cuồng tặng vàng không đếm xuể, gọi điện liên tục đến phải... cắt số
Bên cạnh ánh hào quang, Việt Trinh thừa nhận nổi tiếng cũng "đau đầu" lắm. Có lần hàng trăm khán giả kéo đến tận nhà xin chữ ký, may có chị gái giải vây không là "toang"
Không chỉ vậy, fan còn gọi điện đến nhà liên tục không ngừng nghỉ, khiến Việt Trinh phải nhờ tổng đài ngừng cung cấp số điện thoại nhà riêng luôn.
Nữ diễn viên không ngại tiết lộ, khán giả yêu thương chị đến mức tặng vàng "vô số kể". "Có chị khán giả, ôm hôn tôi thắm thiết rồi sẵn sàng tháo lắc tay đang đeo trao tặng, tôi từ chối nhưng chị bảo nhà chị làm tiệm vàng.
Có người đeo bông tai cũng tháo ra tặng luôn không do dự. Trên người có gì khán giả tháo ra tặng tôi hết. Những món quà đó tôi không đeo nhưng cũng không bán mà giữ làm kỷ niệm"
Theo Việt Trinh, khán giả ngày xưa dành cho chị tình cảm rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Họ luôn yêu thương nghệ sĩ, thậm chí cả những khuyết điểm, giữ tình cảm bền chặt lâu dài.
Ngược lại, khán giả bây giờ dễ quay lưng với nghệ sĩ hơn, vội vàng đánh giá chỉ qua những động thái nhỏ nhặt thôi
Nổi tiếng sớm quá dẫn đến... tự cao tự đại
Liên quan đến chuyện nổi tiếng, Việt Trinh thật thà thừa nhận khi ý thức bản thân có giá, nổi tiếng, chị đã rất tự cao. "Lúc ấy, tôi thậm chí không xem ai ra gì, đạo diễn cũng ngại nói đụng đến tôi, vì nếu tôi giận không quay họ sẽ bị phê bình. Những yếu tố đó đã nuôi dưỡng ngạo mạn trong tôi lớn dần"
Trải qua thời kì làm nghề bằng đam mê, chị chuyển sang hướng đến tham vọng làm giàu. Tất nhiên, Việt Trinh sớm nhận ra mọi thứ đều có giá. Nếu làm nghề từ tâm, từ đam mê thì ông tổ sẽ không ngược đãi và ngược lại.
Sự đầu tư cẩu thả khiến sản phẩm kém chất lượng đã làm khán giả dần mất niềm tin, quay lưng với dòng phim thị trường.
Thời điểm đó Việt Trinh gặp sự cố và cảm thấy tuyệt vọng nhất đời. Suốt một năm ròng chị không hề nhận được lời mời đóng phim nào
Cảm giác chán nản luôn tràn ngập trong tâm trí khiến Việt Trinh hối hận vì đã không làm nghề nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, cuối năm 1997, chị may mắn nhận được lời mời đóng phim 'Người đẹp Tây đô' - như một cơ hội quay lại
Đó chính là minh chứng cho duyên nghề của Việt Trinh, dù trải qua không ít thăng trầm nhưng điều quý giá nhất nữ diễn viên nhận được là sự nghiêm túc, làm nghề bằng đam mê và cái tâm
Nguồn: soha.vn