Việt Trinh: "Đài truyền hình cũng không vừa, bắt tôi phải viết cam kết"

SuLovely977

New member
17fa638e55c75a2c2320.jpg


"Đúng là lúc đó tôi mắc bệnh ngôi sao, đi trễ về sớm thật. Tôi rất cảm động khi anh Lê Cung Bắc đề xuất tôi..." – Việt Trinh tâm sự.

Mới đây, tại chương trình Vang bóng một thời, Việt Trinh lần đầu bật mí sự thật được giấu kín hơn 20 năm về quá trình đóng phim Người đẹp Tây Đô của mình. Chị chia sẻ:

"Cách đây hơn 20 năm, phim Người đẹp Tây Đô casting rầm rộ lắm luôn, kéo dài suốt 2 tháng trời á. Đến casting toàn người mẫu, hoa hậu nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nói chung diễn viên lúc đó đông như kiến, nhưng tuyệt nhiên không ai mời tôi casting vì tôi đang bị mang tiếng mắc bệnh ngôi sao

Không một ai mời tôi casting, đài truyền hình còn bắt tôi phải ký cam kết nữa đó.

e785500efdbf077e8ca6.jpg


Tôi đã nghĩ mình sẽ không dính dáng gì đến bộ phim này rồi. Nhưng plot twist đến nhanh vcl, vào một buổi sáng nọ trợ lý phim có gọi cho tôi nói "Trinh ơi, em rảnh không lên đài truyền hình đi. Anh Lê Cung Bắc muốn mời em vào bộ phim mới của anh ấy là Người đẹp Tây Đô".

45bdf50af54715c248ee.jpg


Tôi không nghĩ sẽ được vào vai chính Phạm Cúc luôn, nhưng vẫn lên đài ngồi. Chú Phạm Khắc nói rằng: "Sau một hồi chọn lựa, anh Lê Cung Bắc thấy con là người hợp nhất.

Nhưng đây là phim của đài truyền hình, không phải tư nhân, mà con lại đang mang tiếng ngôi sao, mắc bệnh ngôi sao, đi trễ về sớm. Anh Lê Cung Bắc đã phải xin cho con nhiều lắm".

Đúng là lúc đó tôi mắc bệnh ngôi sao, đi trễ về sớm thật Tôi rất cảm động khi anh Lê Cung Bắc đề xuất tôi. Tôi không nghĩ anh ấy tin tưởng tôi tới mức bảo đảm với đài truyền hình luôn.

Tôi nghe chú Phạm Khắc nói vậy mới bật khóc, hứa với chú và anh Lê Cung Bắc là sẽ đúng giờ. Tôi cũng biết tính chất quan trọng của phim này, không thể như các phim thị trường được.

831397db195414375f78.jpg


Đài truyền hình cũng không vừa, bắt tôi phải viết cam kết mới được đóng Người đẹp Tây Đô. Thế là tôi phải ngồi viết cam kết đến đúng giờ, về đúng giờ. Tôi còn phải cam kết khi nào đoàn làm phim cho phép mới được về nữa chứ. Sau đó tôi đã thực hiện đúng theo bản cam kết đó.

Ngoài áp lực về chuyện giờ giấc, khi đóng Người đẹp Tây Đô, tôi còn áp lực vì đây là nhân vật có thật ngoài đời. Đó là một nữ anh hùng á.

Anh Lê Cung Bắc và chú Phạm Khắc đã giới thiệu để tôi gặp được cô Lâm Thị Phấn (nhân vật được đưa vào phim) nhiều lần, nhờ cô truyền cảm xúc lại cho mình.

Cô Lâm Thị Phấn chỉ cho tôi phải diễn thế nào, ánh mắt phải ra sao. Cô dặn dò rất kỹ khiến tôi càng áp lực hơn.

Đến bây giờ tôi mới dám nói thật là vào ngày phim phát hành, tôi không ngủ nổi luôn. Thà là một nhân vật hư cấu thì còn đỡ, nhưng nhân vật này có thật và người đó vẫn còn sống để xem phim, bạn bè của cô cũng xem cùng nên tôi rất sợ

311d5f473eed6a28f1bc.png


Nhưng niềm hạnh phúc đã vỡ òa khi sau 7 tập phim tôi được mọi người đón nhận đông đảo. Đến ngày hôm nay, đi đâu người ta cũng gọi tôi là Người đẹp Tây Đô ✨

Cô Lâm Thị Phấn lúc tôi gặp đẹp ngất luôn, cao tận 1m8, da dẻ hồng hào, ánh mắt cương nghị, đúng nghĩa là một nữ chiến sĩ và hoa khôi Cần Thơ.

Tôi gặp cô còn bị khớp vì không đẹp bằng. Cô cao ráo, dáng đẹp, khiến tôi càng áp lực. Nhưng cô cũng vỗ đầu tôi nói: "Được, cái mặt con đẹp nên đóng cô được, cô chịu mặt con rồi".

Cô không đến trường quay xem tôi đóng, nhưng khi dựng phim, cô đã coi rất kỹ và góp ý để cho ra được tác phẩm khiến cả hai bên đều vừa ý. Khâu kiểm duyệt của phim này phải nói vô cùng khắt khe".

844485155ead2e664321.jpg


Đạo diễn Lê Cung Bắc thì xúc động xin một phút tưởng nhớ những người trong ekip Người đẹp Tây Đô đã qua đời và chia sẻ thêm:

"Khi cô Lâm Thị Phấn đưa hình ngày xưa của cô cho tôi, tôi thấy giống hệt Việt Trinh luôn á. Đây thực sự là nhân duyên vì tôi chọn Việt Trinh trong tâm chứ không hề casting cô ấy.

Bản thân tôi cũng áp lực với phim này vì trách nhiệm quá lớn mà khả năng của mình có hạn. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới làm xong bộ phim.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top