Việt Nam vs Jordan: Trận đấu giữa "chiến thần niềm tin" và "những ông trùm tiền bạc" ⚽

Sua02485

New member
aa55b1eb44fd9e7eea7c.png


Trận đấu giữa Việt Nam - đội tuyển "chiến đấu bằng trái tim" với Jordan - đội bóng được đầu tư "xịn sò" từ A đến Z hứa hẹn sẽ quá "căng não" luôn các bạn ơi!

Thực tế mà nói thì đội tuyển Việt Nam mình có giá trị chỉ khoảng 175.000 Euro thôi nha (theo Transfermarkt). Con số này chỉ bằng 1/3 giá trị của một cầu thủ đắt nhất bên Jordan là Yaseen Al-Bakhit (450.000 Euro)

Nói về Jordan thì phải nhắc đến "big boss" Hoàng tử Ali bin al-Hussein - người có quyền lực số 1 trong làng bóng đá Jordan. Anh chàng này là con thứ ba của Vua Jordan và đã "flex" cực mạnh để biến bóng đá nước này thành "bá đạo" trong mấy năm gần đây

Hoàng tử Ali "xịn" đến mức mời được HLV danh tiếng Harry Redknapp của Anh, cựu trợ lý HLV Chelsea Ray Wilkins và cả loạt chuyên gia từ La Liga, J-League về làm việc. Không chỉ có ảnh hưởng ở Jordan, ổng còn có uy tín khủng ở FIFA, từng thuyết phục FIFA bỏ lệnh cấm đeo khăn che mặt (một cuộc cách mạng cho bóng đá nữ Hồi giáo đấy), và còn tranh cử chủ tịch FIFA nữa chứ

dc3ff5d07535e80389e3.png


Tất nhiên để làm được những điều này, Hoàng tử Ali phải có "gia tài khủng" rồi. Một người tuyên bố có thể đem về hơn 2 tỷ USD (khoảng 4.700 tỷ đồng) mỗi năm cho FIFA thì chắc chắn đã "chịu chơi" không ít cho bóng đá Jordan rồi

Nhìn vào đội ngũ của Jordan là thấy: HLV Vital Borkelmans có đến 15 trợ lý, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Trong đó có 3 chuyên viên phân tích dữ liệu, 2 người quay phim buổi tập. Nhờ đó HLV Borkelmans chỉ việc đứng quan sát, tập trung "chữa lành" tâm lý cho các cầu thủ thôi

43a11577605343cc5976.jpg


6551abe79c753ab37fae.jpg


f62810160ce4a7b28a1d.jpg


a6d384ff73a4f51b9eda.jpg


d0340ddc7f2bd3454256.jpg


Điều đáng chú ý là Hoàng tử Ali từng là quân nhân. Tinh thần dũng cảm, kiên định của người lính có lẽ đã giúp ông rất nhiều trong công cuộc "nâng cấp" bóng đá Jordan. Kết quả là gì? Jordan đánh bại nhà vô địch Australia và Syria, hòa Palestine để dẫn đầu bảng vào vòng 1/8 - điều mà không ai ngờ tới trước Asian Cup

Còn đối thủ của Jordan là Việt Nam mình - một đội tuyển cũng có sự phát triển "thần tốc" trong 1 năm qua. Fan và giới chuyên môn nhắc đến việc chúng ta chưa bao giờ thua Jordan với niềm tin cực mạnh rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục tạo "phép màu" ✨

Nhưng thực tế là... tổng giá trị đội hình Việt Nam chỉ 175.000 Euro, bằng 1/3 cầu thủ đắt nhất Jordan - Yasen Bakheet (450.000 Euro) thôi nha

0ee07fa66a9e534bcb55.png


Đội tuyển Việt Nam thường tập luyện mà không có nhiều thiết bị hiện đại lắm. HLV Park Hang-seo cũng không có nhiều dữ liệu về chính các cầu thủ của mình (ông đã nhắc đến vấn đề này ít nhất 2 lần rồi). Nói cách khác, Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu bằng... "khá nhiều niềm tin"

Việt Nam có HLV Park Hang-seo thì Jordan có Borkelmans. Tờ Jordantimes từng viết về vị chiến lược gia người Bỉ: "Khi thấy Borkelmans đặt tay lên ngực, hát quốc ca Jordan (dù chưa thành thạo lắm), CĐV nơi đây hiểu họ may mắn thế nào khi có một HLV như vậy". Nói chung tại Jordan, cảm hứng HLV Borkelmans mang lại cũng chẳng kém ông Park ở Việt Nam đâu nhé

Về lối chơi, cả hai đều là những chiến lược gia theo đuổi sự "chắc chắn". Jordan kiểm soát bóng 22%, thực hiện 194 đường chuyền so với 627, tung 10 cú sút so với 19 của Úc rồi "ăn gọn" đối phương bằng 1 bàn duy nhất. Hàng phòng ngự Jordan là một "pháo đài" thực sự. Jordan cũng là đội đầu tiên giành vé đi tiếp, còn Việt Nam phải chờ đến những giây cuối cùng ️



Dù sao thì với tất cả những gì HLV Park Hang-seo đã mang lại cho bóng đá Việt Nam, niềm tin chiến thắng của chúng ta vẫn rất lớn. Nhìn cách các cầu thủ Việt Nam chiến đấu, ngay cả HLV Borkelmans cũng phải công nhận: "Cầu thủ Việt Nam có niềm tin không tưởng vào ông Park, các bạn sẽ tiến xa với niềm tin đó"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top