Việt Nam vs Indonesia: Cuộc chiến giành lại trái tim fan hâm mộ

TitMap8704

New member
2fb69f35e17331cdee07.jpg


Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, để mở màn hành trình bá chủ AFF Cup 2014 của ĐT Việt Nam và cũng là cơ hội để thầy trò HLV Miura chinh phục lại trái tim người hâm mộ nha các bạn ơi!

19h00 ngày 22/11, sân Mỹ Đình: Việt Nam vs Malaysia

Không thể ép buộc tình yêu được đâu, ngay cả khi là ĐTQG thi đấu, thầy trò HLV Miura hiểu điều này rõ hơn ai hết. Vẫn là "chảo lửa" Mỹ Đình đó thôi, nhưng so với 2 tháng trước thì bây giờ không khí khác hẳn luôn á!

Hồi U19 Việt Nam thi đấu, NHM xếp hàng dài ngoằng ngoèo, đội nắng đội mưa không màng, thậm chí chen chúc chờ mua vé như... đi mua iPhone mới. Còn ĐT Việt Nam thì sao? Không khí ở Mỹ Đình vẫn chưa thực sự "bốc lửa" dù lễ khai mạc chỉ còn tính bằng giờ rồi.

Đừng nghĩ là NHM quay lưng với ĐT Việt Nam nhé, bởi nếu chơi đẹp, chơi hết mình, tình yêu sẽ lại tràn ngập trở lại thôi! Olympic Việt Nam chơi xịn sò ở Asiad 17, CĐV vẫn luôn sát cánh cùng thầy trò HLV Miura mà. Tình yêu vẫn còn đó, chỉ cần thắp lại thôi!

HLV Miura khẳng định ĐT Việt Nam không chịu sức ép, nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói "khéo léo" của ông thầy người Nhật Bản. Trong bối cảnh NHM hơi thờ ơ, HLV Miura và các học trò thừa hiểu rằng: thất bại = NHM sẽ không đến sân những trận còn lại. Đơn giản vậy thôi!

Quan trọng hơn, một trận thua trong ngày ra quân trước Indonesia cũng sẽ khiến cánh cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam trở nên hẹp đi rất nhiều. VFF không đặt chỉ tiêu cụ thể, nhưng cái đích của ĐT Việt Nam luôn là vô địch. Bất cứ kết quả nào khác đều là... flop với thầy trò Miura!

6096d67b4dc9adee59b7.jpg


Gặp Indonesia ở trận đầu tiên rõ ràng là một thách thức quá lớn của ĐT Việt Nam rồi. Chính HLV Miura cũng thừa nhận, đây là đối thủ rất mạnh bất chấp Indonesia thua Syria - trận đấu mà chiến lược gia người Nhật Bản trực tiếp sang xứ vạn đảo dự khán để "soi" đối thủ đó nha.

HLV Riedl có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm ở các kỳ AFF Cup trước. Họ gây ấn tượng bởi tốc độ nhanh như chớp ⚡, khả năng di chuyển linh hoạt và các pha xử lý kỹ thuật đỉnh cao. Bên cạnh đó, HLV Riedl còn quá hiểu rõ bóng đá Việt Nam và đó chính là những lợi thế không nhỏ của Indonesia đấy.

Đối thủ khó chơi đúng rồi, nhưng không có nghĩa là không thể "hạ gục" được! Về mặt tâm lý, Indonesia sẽ phải chịu sức ép không nhỏ khi chơi ở Mỹ Đình - nơi mà tiếng hò reo có thể "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Quá trình chuẩn bị của đội bóng xứ vạn đảo cũng không được chu đáo lắm bởi phải tập trung nhiều đợt và chỉ có được lực lượng đầy đủ trong vòng 1 tuần gần đây thôi.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã "ẩn mình tu luyện" và tập luyện cùng nhau suốt 3 tháng nay đấy! Có áp lực không chối cãi, nhưng sự nghiêm túc trên sân tập ấy sẽ giúp thầy trò HLV Miura hiểu nhau hơn và tự tin hơn khi bước ra thảm cỏ Mỹ Đình tối nay.

Trận thua Palestine (1-3) và sau đó là chiến thắng 3-1 trước Malaysia đã giúp HLV Miura "vỡ ra" được rất nhiều bài học. Hàng thủ chuệch choạng, mắc nhiều lỗi, trong khi hàng công bỏ phí nhiều cơ hội đáng tiếc. Những điểm yếu ấy đã được HLV Miura "rèn giũa" kỹ càng ở những buổi tập vừa qua, xen kẽ vào đó khả năng chống bóng bổng và tấn công bóng bổng cũng được ông thầy người Nhật đưa vào giáo án.

U19, U23 đã kéo được khán giả tới gần hơn với bóng đá Việt và nhiệm vụ của ĐT Việt Nam là phải "glow up" khi bước vào một giải đấu chính thức như AFF Cup, thay vì những hình ảnh thiếu thuyết phục ở những trận giao hữu trước đây.

Chiến thắng, có thể đẹp hay không đẹp, nhưng phải tạo được niềm tin! Chỉ cần chứng minh được điều đó bằng 90 phút tối nay, NHM sẽ lại kéo đến Mỹ Đình đông như vỡ trận để sát cánh cùng ĐT Việt Nam. Trust the process! ✨

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Xuân Thành, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải - Huy Toàn, Tấn Tài, Huy Hùng, Minh Tuấn - Anh Đức, Văn Quyết.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top